Tin Hà Tĩnh

Vụ vợ sát hại chồng ở Hà Tĩnh: Bi kịch cuộc sống "cơm không lành, canh chẳng ngọt"

Vợ chồng không hợp nhau, thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Trong lúc nóng giận, người vợ bao năm chung sống đã xuống tay sát hại chồng.

Nhiều ngày trôi qua nhưng vụ vợ xuống tay sát hại chồng vẫn làm xôn xao miền quê xã Xuân Phổ (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh).

Sáng sớm 7/7, khi mọi người dân xóm 3 (xã Xuân Phổ) tất bật chuẩn bị đi làm thì bỗng dưng nhận được tin báo Phạm Anh Sơn (54 tuổi) tử vong. Tin ông Sơn đột tử nhanh chóng được truyền đi, nhiều người thân trong gia đình ông Sơn không khỏi ngỡ ngàng.

Nhiều người không tin được rằng ông Sơn đã tử vong, bởi trước giờ ông Sơn được coi là người khỏe mạnh, không mắc các bệnh hiểm nghèo.

Khi mọi người đang tất bật chuẩn bị hậu sự thì họ phát hiện thi thể ông Sơn có nhiều vết bầm tím. Nghi ngờ có chuyện chẳng lành, gia đình ông Sơn đã báo sự việc đến cơ quan công an.

Trong phút nóng giận, người phụ nữ hiền lành đã xuống tay sát hại chồng. Ảnh: N.Hoàng.

Ngay lập tức, công an huyện Nghi Xuân đã xuống điều tra. Quá trình khám nghiệm tử thi cho thấy, ông Sơn bị chết do tác động của ngoại lực. Trên chân, tay và cổ của người đàn ông này có nhiều vết bầm tím… Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định bà Trần Thị Liên (SN 1972) là nghi phạm chính.

Quá trình lấy lời khai, bà Liên liên tục khai thiếu nhất quán, không trùng khớp, có dấu hiệu quanh co để giấu điều gì đó. Cơ quan cảnh sát điều tra đã đưa ra nhiều bằng chứng sát thực, đến 23h cùng ngày biết không thể chối tội, bà Liên đã phải cúi đầu nhận tội.

Theo lời khai ban đầu, khoảng 10 giờ ngày 6/7, bà Liên cùng 2 con gái đi ăn sáng về tới nhà thì thấy ông Sơn đang uống bia. Là ngày giỗ bố, ông Sơn đưa cho vợ 1,5 triệu đồng, bảo đi chợ mua đồ về làm cỗ thắp hương nhưng bà Liên không nhận.

Bực tức, ông Sơn tìm cách gây sự, rượt đuổi đứa con gái lớn đang mang bầu, nên bị 3 mẹ con bà Liên đã khống chế, dùng dây điện trói chặt ông Sơn lại để ông không thể quậy phá.

Khi ông Sơn la hét, chửi bới, bà Liên dùng băng keo bịt miệng chồng lại, cho nằm trên giường. Khoảng 1 giờ sáng 7/7, khi con gái đã ngủ say, bà Liên lấy áo sơ mi siết cổ chồng khiến nạn nhân tử vong. Gây án xong, bà Liên dùng kéo cắt hết dây trói vứt ra sau vườn rồi thông báo với người nhà là chồng đột tử do uống rượu.

Vụ việc người vợ dùng áo siết cổ chồng đến chết làm rúng động làng quê nghèo. Ông Sơn và bà Liên cưới nhau được gần 30 năm, có 3 người con (2 gái, 1 trai).

Cô con gái lớn lấy chồng ở làng bên. Người con trai thứ đi xuất khẩu lao động bên Đài Loan. Cô con gái út mới tốt nghiệp xong lớp 12, hiện đang làm giúp việc cho một gia đình tại địa phương.

Không hợp tính nhau, cuộc sống của 2 vợ chồng của bà Liên như nước với lửa, không chấp nhận được tính của nhau, hai vợ chồng bà đã sống ly thân gần 4 năm.

Theo những người thân trong gia đình, sở dĩ hôn nhân tan vỡ là do ông Sơn thường xuyên rượu chè, làm khổ vợ con. Thương con bà Liên lại cắn răng chịu đựng mong sao chồng không quậy phá.

“Chị ấy hay tâm sự bị chồng bạo hành tinh thần. Nhiều năm nay, cuộc sống của hai vợ chồng chẳng lúc nào yên ấm. Vụ việc hôm vừa rồi có thể là đỉnh điểm của sự chịu đựng. Mong rằng pháp luật xem xét tình tiết để sau này giảm tội cho chị ấy…”, bà T- một hàng xóm của bà Liên nói.

Tác giả: H. Thạch - H. Lực

Nguồn tin: Báo Gia đình & Xã hội

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP