Tin Hà Tĩnh

Vụ cướp chấn động Hà Tĩnh: Nhân viên ngân hàng kể lại phút nhận được mật báo

Nhận được tờ giấy chị Q. ghi số điện thoại với nội dung “Gọi cho bố, cần bố đến giúp con”, chị Th. nữ nhân viên giao dịch ngân hàng BIDV chi nhánh TP.Hà Tĩnh mơ hồ nhận thấy điều bất thường nên đã nhanh chóng mật báo thông tin đến Thiếu tướng Trường.

Gần 3 ngày sau khi xảy ra vụ cướp chấn động, dư luận tại TP.Hà Tĩnh vẫn chưa hết xôn xao về những tình tiết nghẹt thở xảy ra trong vụ việc. Nhiều lời khen ngợi được dành tặng Thiếu tướng Trần Công Trường, hiện là Phó Cục trưởng An ninh mạng (bộ Công an), cùng 2 chiến sĩ là Đại úy N.X.H. và Đại úy N.Q.V. hiện đang công tác tại phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã mưu trí nhanh chóng giải cứu an toàn cho 6 con tin bị tên cướp khống chế. Bên cạnh đó, dư luận đặc biệt cảm phục sự mưu trí, bình tĩnh của chị Trần Hà Q. cùng với sự nhanh chóng của nữ nhân viên ngân hàng đã góp phần giúp giải cứu an toàn 6 con tin.

Ngân hàng BIDV nơi chị Q. đến rút tiền để đưa cho tên cướp.

Chị Th., nữ nhân viên giao dịch ngân hàng BIDV - nơi chị Q. đến giao dịch, kể lại, thời điểm xảy ra sự việc, chị đang làm việc tại quầy thì có một khách hàng nữ đến giao dịch muốn rút tiền với bộ dạng rất mệt mỏi, căng thẳng.

Sau khi đưa tờ giấy ghi thông tin để rút tiền, chị nhận ra nội dung khác mà người phụ nữ viết trên một tờ giấy trắng kèm một số điện thoại với nội dung: “Gọi cho bố, cần bố đến giúp con”. Mơ hồ nhận định có sự bất thường và biết khách hàng đang cần giúp đỡ, chị Th. đã nhanh chóng đưa số điện thoại cho nhân viên bảo vệ kết nối tới số điện thoại ghi trên giấy thông báo về việc chị Q. đến tại ngân hàng giao dịch và nhờ liên lạc với bố, chuyển thông tin ở nhà có chuyện cần bố đến giúp đỡ.

“Lúc cầm tờ giấy, tôi cũng không biết đây là số điện thoại của bác Trường, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh. Nhận thấy biểu hiện của nữ khách hàng rất khác lạ nên tôi nghĩ khách hàng đang gặp việc gì đó, cần giúp đỡ nên đã gọi nhân viên bảo vệ thông tin ngay đến người có số điện thoại mà khách hàng ghi”, chị Th., kể lại.

Chính cuộc gọi từ nhân viên ngân hàng cộng với những kinh nghiệm nhạy bén trong nghề đã giúp Thiếu tướng Trần Công Trường nhanh chóng nhận định được tình hình, tức tốc gọi thêm 2 chiến sĩ công an cùng đến nhà con gái, khống chế tên cướp, giải cứu thành công 6 con tin.

Tên cướp đã bị nhanh chóng khống chế.

Như đã đưa tin, vụ cướp xảy ra vào rạng sáng 9/5, một nam thanh niên bịt kín mặt đã đột nhập vào nhà chị Trần Hà Q., trú đường Tôn Thất Thuyết, khu dân cư Sông Đà, TP.Hà Tĩnh, dùng dao khống chế 6 người trong gia đình để cướp tài sản. Tuy nhiên, chê số tiền có trong nhà ít, tên cướp yêu cầu gia chủ ra ngân hàng rút thêm.

Ngay sau đó, một cuộc giải cứu đầy ngoạn mục đã được thực hiện thành công khi trong quá trình đi rút tiền ở ngân hàng, chị Q. đã thầm mật báo cho nhân viên giao dịch liên lạc với bố đẻ là Thiếu tướng Trần Công Trường. Khi nắm bắt được tình hình, tướng Trường cùng 2 chiến sĩ CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã xâm nhập vào nhà, nhanh trí ra đòn, quật ngã đoạt dao trên tay, khống chế tên cướp, giải cứu an toàn 6 con tin.

Ngay sau khi bị bắt giữ, danh tính tên cướp được xác định là Lê Đình Kiên (29 tuổi), trú phường Thạch Linh, TP.Hà Tĩnh, hiện là thạc sĩ du học tại Trung Quốc.

Tác giả: Ngân Hà

Nguồn tin: Báo Người đưa tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP