TX Hồng Lĩnh

Trốn học để… đột nhập tiệm vàng!

3 đối tượng đều là học sinh của Trường THPT bán công Hồng Lam, một trong ba tên chưa đến 16 tuổi. Chúng sa lưới chỉ sau 2 ngày gây án.


Mờ sáng 9-3-2009, anh Trần Văn Minh (SN 1972) chủ tiệm vàng Minh Hiền Nga ở khối 8, P. Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh – Hà Tĩnh, vừa thức giấc thì tá hỏa khi phát hiện 3 tủ kính trưng bày đồ trang sức đã bị kẻ gian cạy phá, khoắng sạch. Tổng số tài sản bị mất là 3 dây chuyền vàng 24k, 58 lắc bạc, 3 vòng đeo tay bằng ngọc, 60 vòng đeo tay bằng đá và 20 đôi bông tai bạc. Sau khi nhận được trình báo của nạn nhân, lãnh đạo Công an thị xã Hồng Lĩnh đã chỉ đạo Đội CSĐTTP về TTXH có mặt tại hiện trường để xử lý vụ việc. Theo nhận định ban đầu thì đây là vụ án khá phức tạp, đối tượng hoạt động rất liều lĩnh và có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng trước khi hành động. Hàng loạt đối tượng khả nghi được đưa vào tầm ngắm nhưng sau một thời gian điều tra, hung thủ vẫn bặt vô âm tín bởi chúng đã hành động một cách rất chuyên nghiệp, xóa sạch mọi dấu vết nổi, chỉ trừ… dấu vân tay!Tang vậtTrong lúc công tác điều tra đang gặp khó khăn thì tại địa phương lại xảy ra một vụ án khác, đối tượng hiềm nghi trong vụ đó là một nhóm học sinh đang học tại Trường THPT bán công Hồng Lam (thị xã Hồng Lĩnh). Trong đó có Nguyễn Trọng Kiền (SN 1993, ngụ xóm 7, xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh), hiện đang học lớp 10E Trường THPT bán công Hồng Lam. Nhiều dấu hiệu cho thấy rất có thể Kiền cũng là hung thủ trong vụ đột nhập tiệm vàng đêm 8-3. Ngay lập tức, đối tượng được triệu tập để lấy lời khai và nhận dạng dấu vân tay. Đúng như phán đoán, dấu vân tay thu được tại tiệm vàng Minh Hiền Nga chính là của Kiền. Trước nghiệp vụ sắc bén và những chứng cứ không thể chối cãi, Nguyễn Trọng Kiền đã cúi đầu nhận tội chủ mưu trong vụ trộm vàng nói trên. Hắn khai, khoảng 15 giờ ngày 8-3-2009 hắn rủ hai đối tượng khác là Nguyễn Duy Thư (SN 1992), học lớp 11D và Nguyễn Huy Nam (SN 1992), học lớp 11G cùng Trường THPT Hồng Lam và cũng là bạn cùng xóm với Kiền, trốn học, mang dao nhọn, kềm cách điện đón xe từ Thuận Lộc lên khu vực chợ Hồng Lĩnh để “kiếm tiền”, khi dạo một vòng quanh chợ thị sát tình hình thì phát hiện tiệm vàng Minh Hiền Nga là nơi rất dễ đột nhập. Vì lúc này tiệm còn đông người giao dịch nên chúng không thể hành động, cả bọn kéo nhau ra tiệm internet chơi để chờ cơ hội ra tay.Khuya hôm đó, một lần nữa chúng quay lại tiệm Minh Hiền Nga, Nam đứng ngoài cảnh giới, còn Kiền và Thư leo lên mái dỡ ngói đột nhập vào trong. Chúng phá cửa tủ kiếng, khoắng sạch những tài sản bên trong. Lấy xong vàng, thoát ra ngoài nhưng để tránh người khác nghi ngờ, chúng đi bộ từ Hồng Lĩnh về nhà bà nội của Thư ở xóm 6, xã Thuận Lộc cất số vàng nói trên rồi chia tay. Sáng 9-3, chúng vẫn đi học bình thường nhưng thực chất là gặp nhau để nghe ngóng tình hình cũng như bàn cách tiêu thụ số vàng trên. Tuy nhiên đánh hơi được sự truy tìm ráo riết của công an, chúng không thể tẩu tán được số tang vật mà đem giấu tại chuồng nuôi vịt của nhà tên Thư. Sáng 11-3-2009, Nguyễn Trọng Kiền được công an triệu tập, lúc đầu hắn còn tỏ ra là một học sinh hiền lành và phủ nhận mọi tội lỗi, tuy nhiên trước những chứng cứ không thể chối cãi, Kiền đã cúi đầu nhận tội. Từ lời khai của Kiền, lần lượt Nguyễn Duy Thư và Nguyễn Huy Nam đã bị bắt, toàn bộ tang vật vụ án được thu hồi trả lại cho khổ chủ. Được biết sau khi bị bắt, Nguyễn Trọng Kiền còn khai thêm riêng hắn đã thực hiện hàng loạt vụ trộm khác trên địa bàn thị xã Hồng Lĩnh và các địa phương lân cận, trong đó điển hình là vụ đột nhập vào tiệm sửa chữa ĐTDĐ của anh Hàn Văn Hải (SN 1982) ở khối 8, P.Nam Hồng ngày 23-1-2009 lấy trộm 6 ĐTDĐ, một thiết bị chạy phần mềm điện thoại và một số linh kiện khác bán lấy tiền tiêu xài. Ngày 13-3-2009, CQĐT Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt tạm giam và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng Nguyễn Duy Thư, Nguyễn Huy Nam; còn Nguyễn Trọng Kiền tuy là nhân vật cầm đầu nhưng do chưa đến 16 tuổi nên chưa bị khởi tố. Hiện Công an thị xã Hồng Lĩnh đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

24h

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP