Pháp luật

Thanh Hóa: Người đàn ông giả ngất xỉu để xin ăn, xin tiền

Lợi dụng lòng thương người, một người đàn ông giả vờ ngất xỉu để xin ăn, xin tiền trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, vào trưa ngày 15/8, nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc một người đàn ông lớn tuổi đói lả, nằm ngất xỉu trước nhà số 52, phố Nguyễn Hiệu, phường Đông Hương, TP.Thanh Hoá.

Sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại địa bàn đưa người đàn ông về trụ sở Công an phường.

Đối tượng Đặng Văn Hồng.

Tại trụ sở Công an phường Đông Hương, người đàn ông này cho biết mình tên là Đặng Văn Hồng, sinh năm 1960 ở huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.

Do hoàn cảnh khó khăn nên đã đến Thanh Hoá từ 3 ngày trước để tìm việc làm nhưng không tìm được công việc gì phù hợp. Ngày 15/8 do không có gì ăn nên đói lả và ngất xỉu bên vệ đường.

Tuy nhiên, sau khi tiến hành xác minh, điều tra, lực lượng công an xác định ông Đặng Văn Hồng trước đó đã nhiều lần giả ngất xỉu trên đường để lợi dụng lòng trắc ẩn của người dân để xin tiền, xin ăn.

Được biết, sau khi bị ngất xỉu trước số nhà 52 phố Nguyễn Hiệu, TP. Thanh Hoá, nhiều người dân đã cho ông ăn uống và quyên góp 300.000 đồng để ông bắt xe về quê.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: doanhnghiepvn.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP