Đã trờ thành một hoạt động thường niên, “Tết Mông xuống phố” là nơi gặp gỡ, giao lưu, kết bạn của những bạn trẻ người Mông đang sống, làm việc, học tập tại Hà Nội.
Hôm qua (17/1), tại Đại học Văn hoá Hà Nội đã diễn ra chương trình Tết Mông xuống phố.
Đây là hoạt động thường niên của các bạn trẻ người Mông đang sống, làm việc, học tập xa quê.
Chương trình có sự tham gia của cả 3 nhóm người Mông: Mông xanh, Mông đỏ và Mông đen.
“Tết Mông xuống phố” còn là nơi gặp gỡ, giao lưu, kết bạn của rất nhiều bạn trẻ người Mông sống trên khắp nơi của đất nước.
Trong ngày Tết đặc biệt này, các cô gái trẻ sẽ được thoải mái mặc những trang phục dân tộc cổ truyền với màu sắc rực rỡ, hoa văn cầu kỳ đã tạo lên bản sắc riêng của người Mông…
… hay chơi những trò chơi truyền thống của dân tộc mình giữa lòng thành phố luôn náo nhiệt.
“Tết Mông xuống phố” còn có một chương trình rất đặc biệt được nhiều bạn trẻ mong đợi là cuộc thi Miss Mông. Đây là dịp đặc biệt để các “bông hoa rừng” khoe sắc và thể hiện bản sắc dân tộc mình giữa lòng Thủ đô.
Vượt qua 16 cô gái, Cư Mỷ (cô sinh viên năm thứ 2 ĐH Văn hoá) đã trở thành người đại diện cho phái đẹp của dân tộc Mông năm nay.
Hoa khôi người Mông năm trước cũng có mặt tại ngày hội làm Ban giám khảo vào trao giải cho cuộc thi.
Ngoài cuộc thi nhan sắc trên, “Tết Mông xuống phố” còn rất nhiều gian hàng, trò chơi rất đặc trưng của người Mông được mang ra giới thiệu với mọi người xung quanh.