Tin trong nước

Sợ ma, rủ thêm bạn đi đánh người… vì được bố nuôi nhờ vả

Đang uống rượu, thấy bố nuôi gọi đi đánh người, do sợ ma và sợ bị đánh lại nên Trang rủ thêm người hàng xóm đến địa điểm mật phục.

Liên quan đến vụ án “” mà báo Người Đưa Tin đã phản ánh, Đại tá Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng với Hoàng Văn Vĩnh (SN 1975), Hoàng Văn Thi, Trần Văn Trang (con nuôi Thi), Nguyễn Văn Long (bạn Trang) cùng trú tại thôn Trấn Kiêng xã Đại Phú huyện Sơn Dương để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích dẫn đến chết người. Nạn nhân là Vương Văn Hậu, em vợ Vĩnh.

Tại cơ quan, 4 đối tượng trên đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Điểm đặc biệt trong vụ án này là nạn nhân và đối tượng gây án có quan hệ khá thân thiết với nhau, Vĩnh là anh rể Hậu, Thi là em ruột Vĩnh và Trang là con nuôi Thi.

Các đối tượng bị khởi tố tội Cố ý gây thương tích.

Theo đó, do Hậu không có nhà cửa vợ con nên vợ chồng Vĩnh cho Hậu ở và trông coi đàn dê của gia đình từ cuối năm 2014 tại đồi keo ở cùng thôn cách nhà khoảng 5 km. Tuy nhiên, Hậu thường mang dê của anh rể đi gán nợ quán rượu, mặc dù được nhắc nhở nhiều nhưng Hậu không bỏ thói xấu.

Vào khoảng 18h này 28/11, Vĩnh cùng vợ là Dung đang ở nhà ông Phạm Văn Quảng (Trưởng công an xã Đại Phú) thì Vĩnh nhận được điện thoại của một người dân ở cùng thôn báo tin Vương Văn Hậu (em cậu Vĩnh) bắt dê của cợ chồng Vĩnh đem bán đang ở quán của gia đình ông Trần Văn Thuận (cùng thôn).

Nghe thấy thông tin như vậy, Vĩnh đến quán của gia đình ông Thuận. Thấy Hậu ở đó trong tình trạng say rượu, còn con dê của gia đình được nhét vào bao tải đã chết, lộ sừng và chân ra ngoài. Bực tức nhưng không biết phải nói gì với em vợ, Vĩnh buông một câu “mày mang đi đâu thì mang” rồi bỏ ra về.

Trên đường về, Vĩnh gọi điện thoại cho em trai là Hoàng Văn Thi (trú cùng thôn) báo việc Hậu bắt dê của mình đem đi bán. Qua điện thoại, Vĩnh nhờ Thi đưa Hậu ra chỗ kín đáo đánh cảnh cáo cho Hậu một trận để từ nay về sau Hậu chừa cái thói trộm cắp vặt của người thân trong nhà.

Được anh trai nhờ, Thi đồng ý. Nhưng lúc đó chưa đi ngày vì chuẩn bị đi sang nhà hàng xóm uống rượu. Tại đám rượu nhà hàng xóm, Thi gặp Trần Văn Trang (SN 1993, là con nuôi Thi, trú cùng thôn), Thi rủ Trang cùng tham gia đánh anh H. và được Trang đồng ý. Uống rượu một lúc, Thi lên xe máy mang theo một đoạn cây đi tìm Hậu.

Vụ án liên quan đến chuyện trộm cắp dê mang bán.

Đến quán nhà ông Thuận nơi Hậu đang ở đó, Thi bảo Hậu lên xe máy để Thi chở đi chơi, Hậu đồng ý đi cùng. Nhưng do quần bị bẩn nên Hậu bảo Thi rẽ qua nhà anh Vĩnh để Hậu thay đồ. Khi Hậu đang thay đồ thì Thi gọi điện thoại cho Trang thông báo đến khu vực suối đội 1 ở trong thôn để chờ đánh Hậu.

Thấy bố nuôi gọi, Trang đang uống rượu nên xin phép mọi người đi về. Do sợ ma và sợ bị Hậu đánh lại nên Trang rủ thêm Nguyễn Văn Long (SN 1990, trú cùng thôn ) đi đánh anh Hậu và được Long đồng ý. Cả hai đi xe máy đến gần địa điểm được thông báo rồi giấu xe ở đồi mía, rồi nhổ hai cọc tre ở hàng rào đi đến địa điểm được thông báo từ trước.

Về phía Hậu và Thi, sau khi thay quần áo xong, Thi đèo Hậu ra đoạn đường suối đội 1. Nhưng gần đến nơi thì Thi viện lý do xe hết xăng, nên bảo Hậu tự đi bộ ra đoạn suối đã định để Trang đánh dằn mặt như kế hoạch. Nhưng Hậu không đi ra khu vực suối đội 1 mà đi bộ quay lại ngã tư vào nhà ông Nghị (bố Trang) chơi.

Trang và Long đợi lâu không thấy Hậu nên đã điện thoại cho Thi. Sau đó, cả hai vứt gậy rồi về nhà bố Trang. Về đến nơi thấy Hậu đang ở trong nhà. Ngồi một lát thì Hậu về. Vừa ra đến đường thì Thi đi xe máy tới. Thi bảo Hậu ngồi lên xe chở đi chơi. Thấy vậy, Trang vào sân nhà ông Nghị nhặt hai đoạn gỗ bạch đàn rồi đi bộ ra khu vực nghĩa địa của thôn Trấn Kiêng.

Qua điện thoại, Trang và Thi hẹn nhau ở khu vực bãi nghĩa địa. Khi Trang và Long tới chỗ Thi và Hậu, Thi đi bộ tránh ra chỗ khác. Thấy Trang và Long đến, Hậu ngồi trên xe máy quay mặt lại hỏi xin thuốc lá, Long cầm điếu thuốc hút dở ném về phía Hậu. Rồi cả hai xông đến dùng gậy đánh nhiều nhát vào người Hậu.

Bị đánh, Hậu chỉ biết nằm chịu trận, miệng không ngớt lời van xin. Thấy Hậu van xin thảm thiết, Long bảo Trang dừng tay rồi đi về. Trên đường về, Thi gọi điện cho Trang nhờ dắt hộ xe máy về và “cứ đánh gãy chân, gãy tay” Hậu.

Nghe Thi nói vậy, Trang và Long quay lại tiếp tục đánh Hậu. Sau đó cả hai dắt xe máy cầm gậy ra chỗ Thi đang đứng chờ. Thi định quay lại đánh Hậu thì được Trang và Long can ngăn. Sau đó cả nhóm mang gậy gộc phi tang xuống suối. Sau khi đèo nhau về nhà ông Nghị lấy xe, nhóm này quay lại nơi đánh anh Hậu để dò la. Thấy Hậu nằm ven đường kêu rên, cả nhóm bỏ đi.

Sau đó, một người dân đi qua phát hiện Hậu nằm bên đường và thông báo cho chị gái Hậu.

Hiện vụ án đang được công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục làm rõ.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi

Xuân Hòa

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP