Tin Hà Tĩnh

Lần theo hành trình phá án ma túy 'khủng'

Gần đây, các chuyên án ma túy cực lớn lần lượt được triệt phá ở vùng biên Hà Tĩnh, lực lượng đánh án không hề gặp bất cứ thương tích nào về người. Nhưng thực tế, đằng sau thành công của các chuyên án là hành trình hết sức gian nan.

Briachear Vangchueyang bị bắt giữ khi vận chuyển 294kg ma túy đá từ “tam giác vàng” nhằm đưa về Việt Nam tiêu thụ.

Tuồn hàng từ “tam giác vàng”

Phải mất gần 3 tháng, lực lượng đánh án mới “cất vó” được chuyên án ma túy “khủng” 218-LP, bắt 1 đối tượng người Lào vận chuyển 294 kg ma túy đá vào ngày 17/2/2019. Thực chất, đường dây ma túy này bắt nguồn từ lò sản xuất ma túy khét tiếng, đó là “tam giác vàng”. Qua lời kể của một trinh sát trực tiếp đánh án, hành trình “giăng lưới” tóm gọn đường dây buôn bán, vận chuyển “hàng trắng” này gặp rất nhiều khó khăn bởi địa hình khắc hiểm, dưới sự điều hành của những tên “trùm” ma mãnh.

Những ngày cuối năm 2018, từ nguồn tin do lực lượng trinh sát ngoại biên báo về, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Hà Tĩnh nhận định có một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy từ Myanmar qua Thái Lan sang Lào về khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo (Hương Sơn, Hà Tĩnh) và đưa đi TP HCM tiêu thụ.

Qua điều tra dần dần lộ diện: đây là đường dây mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn, lên tới hàng trăm kg ma túy tổng hợp dạng đá từ “tam giác vàng” về tập kết tại huyện Khăm Cợt, tỉnh Bolykhamxay (Lào), móc nối đưa sang Việt Nam tiêu thụ.

Đường dây khép kín gồm nhiều đối tượng trên nhiều địa bàn từ Viêng Chăn, Bô Ly Khăm Xay, do Briachear Vangchueyang (25 tuổi, trú tại bản Vang Ban, huyện Xay Chăm Phon, tỉnh Bô Ly Khăm Xay) cầm đầu và một số đối tượng khác ở thị trấn Lạc Xao (huyện Khăm Cợt, tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào).

Sau hơn 2 tháng theo dõi chặt chẽ di biến động của các đối tượng trong đường dây ngầm, lực lượng trinh sát ngoại biên cho hay, ngày 15/2/2019 các đối tượng đang chuẩn bị tổ chức vận chuyển một lượng lớn ma tuý tổng hợp từ Lạc Xao qua khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để đưa vào TP HCM. Ma tuý được các đối tượng thuê người vận chuyển bằng đường rừng, riêng đối tượng Briachear Vangchueyang chịu trách nhiệm nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo để đón hàng và tổ chức vận chuyển. Sau khi kiểm tra xác minh, lực lượng BĐBP Hà Tĩnh đã lên phương án cụ thể và báo cáo Bộ Tư lệnh BĐBP để tổ chức đấu tranh triệt phá.

Chuyên án 218-LP nhanh chóng được thiết lập, lực lượng chính bao gồm Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP Hà Tĩnh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an, Đồn Biên phòng Cầu Treo, Đồn Biên phòng Sơn Hồng, Đội công tác ngoại biên BĐBP Hà Tĩnh. Phương án được lực lượng đánh án xác lập là tổ chức bao vây, chốt chặn bắt giữ các đối tượng khi chúng vận chuyển ma tuý vào Việt Nam qua khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Chó nghiệp vụ cũng được huy động để trực tiếp đánh án.

Đúng 1h15 phút ngày 17/2/2019, tại khu vực Cầu Tàu 2, Km 79, QL 8A (thuộc thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh), lực lượng đánh án bắt quả tang đối tượng Briachear Vangchueyang đi trên xe du lịch 9 chỗ, nhãn hiệu Huyndai mang biển kiểm soát Lào UN – 2645 đang vận chuyển ma túy. Kiểm tra tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 12 bao tải màu xanh, bên trong có 278 gói nilon, chứa đựng 294 kg ma túy tổng hợp dạng đá. Đây là vụ án có lượng ma túy lớn thứ hai trên cả nước từ trước tới nay.

Briachear Vangchueyang khai nhận, đối tượng nhận đi giám sát và vận chuyển số ma túy trên từ một người đàn ông quốc tịch Lào tại huyện Căm Cợt, tỉnh Bôlykhamxay (Lào). Ngày 15/2, Briachear Vangchueyang cùng một nam giới khác đi xe ô tô du lịch nhập cảnh vào Việt Nam.

Hai đối tượng thuê nhà nghỉ tại thị trấn Tây Sơn, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Đến 1h ngày 17/2 thì nhận được tin số ma túy trên đã được đưa sang Việt Nam để sẵn cạnh lề QL 8A, thuộc địa phận thôn Hà Trai, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn. Sau đó, đối tượng đến nhận hàng, đang trong quá trình vận chuyển thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Theo lực lượng đánh án, lợi dụng thời điểm vào ban đêm, địa hình rùng núi hiểm trở, sương mù dày đặc nên một đối tượng nam giới đi cùng đã nhanh chân bỏ chạy vào rừng tẩu thoát. Thiếu tá Trần Văn Sông - Trạm trưởng Trạm kiểm soát Biên phòng Cầu Treo (Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo) - cho hay, Briachear Vangchueyang còn khai, trước khi “hàng” qua được biên giới, hắn cùng 10 người khác đã băng rừng gùi số ma túy trên qua Việt Nam. Tuy nhiên, khi bị lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng còn lại đã men theo đường rừng, qua bên kia biên giới trở về nước Lào.

Giây phút Nguyễn Thành Trung buông súng, lựu đạn đầu hàng.

Đối tượng Nguyễn Thành Trung trong chuyên án MT1218 bị bắt giữ sau gần 5 tiếng cố thủ bằng súng, lựu đạn.

Những phút giây đấu tranh “nghẹt thở”

Vài ngày trước khi “cất vó” chuyên án 218-LP, tại phố núi Hương Sơn, Hà Tĩnh cũng xảy ra một vụ án chấn động dư luận. Buôn bán, vận chuyển ma túy bị phát giác, nhóm đối tượng đã ôm hàng “nóng” cố thủ trên xe ô tô. Gần 5 tiếng đồng hồ đấu tranh với nhóm đối tượng này tưởng chừng chỉ có trên phim, đó là chuyên án T1218.

Một cán bộ điều tra trực tiếp tham gia tác chiến chia sẻ, chuyên án T1218 được Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Hà Tĩnh và các lực lượng liên quan xác lập từ giữa tháng 1/2019. Đây là một đường dây buôn “hàng trắng” xuyên quốc gia. Để tóm gọn toàn bộ đường dây, lực lượng đánh án phải chờ đến 15h ngày 15/2, khi các đối tượng đang vận chuyển hàng từ xã Sơn Quang, huyện Hương Sơn chạy về hướng thị trấn Phố Châu mới tiến hành khám xét.

Tuy nhiên, khi thấy hiệu lệnh của lực lượng chức năng, nhóm đối tượng đi trên 2 xe ô tô vù ga bỏ chạy với tốc độ cao hướng về xã Sơn Giang (huyện Hương Sơn). Chạy được khoảng 5 km, ô tô bán tải màu trắng không biển số chở Nguyễn Thành Trung (34 tuổi, trú xã Sơn Tây, huyện Hương Sơn) và Nguyễn Anh Tuấn (28 tuổi, trú huyện Nam Đàn, Nghệ An) đâm vào xe của lực lượng công an rồi lao xuống ruộng. Còn Nguyễn Hữu Phước (21 tuổi, trú tại phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh) lái ô tô hiệu Toyota Fortuner 81A - 174.96 chạy phía trước một đoạn rồi bỏ xe lại, trốn vào cánh rừng thuộc xã Sơn Giang.

Sau khi lao xuống ruộng, Trung và Tuấn nấp trên xe bán tải không biển số, ôm súng, lựu đạn cố thủ. Ngay sau đó, lực lượng Công an, Biên phòng… được phân công chốt ở tất cả các điểm hiểm yếu, người dân lân cận cũng được dời đi để đảm bảo an toàn, các mũi súng trinh sát hướng vào chiếc xe bán tải màu trắng. 17h30 cùng ngày, Nguyễn Anh Tuấn ra đầu thú, còn Nguyễn Thành Trung vẫn ngoan cố. Hắn ngồi ở phía trong xe, mặc cho người mẹ và lực lượng công an kêu gọi tự thú ở phía ngoài.

Gần 5 tiếng đồng hồ “căng não” đấu tranh, phương án tiêu diệt đối tượng đã lên. Đồng hồ điểm 19h15, hệ thống đèn cao áp bật lên, Trung mở cửa xe bước ra với tâm trí bình thản, miệng ngậm điếu thuốc lá đang cháy đỏ, một tay cầm súng, một tay cầm quả lựu đạn đã tháo chốt. Trung tuyệt vọng cầm súng dí vào đầu định kết liễu đời mình…

Nhưng trong phút giây đối mặt giữa sự sống và cái chết, nghe nhắc đến mẹ và con gái, Trung ném khẩu súng K59 xuống dưới mép ruộng, dùng dây thun cột chặt chốt lựu đạn thả xuống đường rồi đưa hai tay lên đầu hàng. Trung bị bắt giữ. Tất cả thở phào nhẹ nhõm, từng chiến sĩ đứng dậy rời vị trí chiến đấu, không một tiếng súng nào phát ra. Đến sáng ngày hôm sau (16/2), đối tượng Nguyễn Văn Phước cũng ra đầu thú sau một đêm lẩn trốn ở khu rừng thuộc xã Sơn Quang.

Tiếp tục mở rộng điều tra, ngay trong ngày 16/2, lực lượng đánh án bắt giữ thêm 4 nghi phạm đều ở huyện Hương Sơn, gồm: Phạm Thanh Hùng (43 tuổi, Đào Viết Sơn (27 tuổi), cùng trú tại xã Sơn Tây; Nguyễn Bá Bảo (17 tuổi), trú xã Sơn Kim 2 và Nguyễn Thanh Thảo (28 tuổi), ở xã Sơn Kim 1. Tang vật vụ án bị thu giữ có 9kg ma túy đá, 6.000 viên hồng phiến cùng súng, lựu đạn...

Chiều ngày 18/2/2019, để kịp thời biểu dương thành tích đánh án của các lực lượng chức năng, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Quốc Khánh đã thưởng nóng 300 triệu đồng cho các lực lượng tham gia phá 2 chuyên án 218-LP và T1218, ghi nhận những thành tích to lớn mà lực lượng đánh án đã làm được trong một thời gian ngắn, không chỉ ngăn chặn, triệt xóa những đường dây ma túy lớn mà còn bắt giữ được nhiều đối tượng chủ mưu, cầm đầu, đảm bảo bình yên cho nhân dân.

Tuy nhiên, ông Khánh đề nghị lực lượng chức năng lưu ý: “Từ trước đến nay, lực lượng chức năng triệt phá rất nhiều chuyên án ma túy lớn trên đất Hà Tĩnh nhưng các đối tượng phạm tội rất ít khi có con em Hương Sơn. Còn bây giờ, dân địa phương lại là những đối tượng nằm trong đường dây. Điều này, các lực lượng chức năng cần đặc biệt chú ý”...

Tác giả: Hạnh Nguyên

Nguồn tin: Báo Đại đoàn kết

  Từ khóa: Hành trình , phá án , ma túy

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP