Tin trong nước

Háo hức về nhà chuẩn bị ra mắt người yêu, cô gái trẻ bị hãm hại

Ngày 26 -7, L.T.H (SN 1994, trú tại xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) từ Bắc Ninh trở về nhà chuẩn bị cho việc người yêu đến ra mắt bố mẹ.

Khi L.T.T về tới TP Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc thì trời đã nhá nhem tối, mong được về nhà sớm, cô gái trẻ đã bị gã yêu râu xanh lừa mất cả tình lẫn tiền…Gã thợ xây đốn mạtLà con út trong gia đình em L.T.H được cha mẹ rất chiều chuộng. Hết lớp 11, em H bỏ học giữa chừng để đi làm công nhân tại một khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh. Em H được mọi người đánh giá là ngoan hiền, chịu khó.Khoảng 17g ngày 26 -7, em H bắt xe khách từ Bắc Ninh về TP Vĩnh Yên để đợi xe buýt về nhà. Nơi em H đợi xe thuộc địa phận xã Kim Long, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc. Lúc này, phần vì nóng lòng muốn về nhà, phần vì trời đã tối, lại ham giá rẻ nên em H đã bị gã xe ôm hãm hại.Bà Trần Thị B, mẹ của em L.T.H kể lại: “H là đứa nhỏ người nhưng xinh xắn, chịu thương chịu khó. Hôm đó nó đang đợi xe thì có một gã thanh niên đi chậm lại và gạ gẫm đi xe ôm. Đợi xe lâu, cộng với tên này nói chỉ lấy giá rẻ là 20 nghìn đồng. Nó còn trẻ con nên đã bị hắn lừa gạt…”. Khi lên xe, em H không thấy người lái xe ôm đi đúng đường về nhà mình. Em H thắc mắc, nhưng gã xe ôm đã dùng chiêu “tránh công an” để lừa gạt. Sau đó, gã xe ôm còn chở em H đi lòng vòng qua rất nhiều con đường, đến cả địa bàn huyện Lập Thạch. Khi trời đã tối, gã xe ôm đã chở em H đến khu đồi vắng vẻ thuộc thôn Đạo Trù Hạ (xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo). Lúc em H nhận ra mình đã bị lừa thì đã quá muộn.Em H đã bị gã xe ôm rút dao khống chế và đòi đưa tiền cùng tài sản. Biết không thể chống cự, em H đã móc trong túi hai chiếc điện thoại đưa cho hắn. Không có tiền H đã van xin, nhưng gã xe ôm nổi máu dê bắt H phải cho hắn quan hệ thì mới tha.Bị khống chế, với sức lực của một cô gái trẻ yếu đuối em H đã bị tên yêu râu xanh làm nhục. Một người thân của H cho biết: “Hôm đó, rất may cho cháu là có một người đi trông dưa đã nghe thấy tiếng kêu cứu của cháu H. Người này lúc đầu tưởng là cặp vợ chồng ở khu vực gần đó cãi vã nên không để ý. Nhưng nhìn kĩ lại ông này phát hiện ra hai người đang giằng co, nên đã chạy tới”.Uất ức trước sự việc, em H đã kể lại cho gia đình khi về tới nhà. Ngay lập tức, gia đình H đã tới CA xã Đạo Trù trình báo sự việc. Nhận được tin báo, Cơ quan CSĐT CA huyện Tam Đảo đã vào cuộc truy tìm đối tượng gây án.Lúc đó, em H chỉ nhớ được người đàn ông này đi xe Dream và 3 số cuối của BKS. Mặc dù manh mối khá ít nhưng qua rà soát và bằng nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT đã nhanh chóng xác định được “yêu râu xanh” là Trần Văn Lương, SN 1979, trú tại xã Đạo Trù, huyện Tam Đảo.Khi lực lượng CA tới nhà, tên Lương đã bỏ trốn. Biết không thể thoát được tội, sau đó Lương đã ra đầu thú. Được biết, Lương làm nghề thợ xây ở Hà Nội, thi thoảng mới về nhà. Trên đường về, thấy cô gái trẻ, xinh xắn đang đứng chờ xe buýt, Lương nảy sinh tà ý. Gã đã giả làm xe ôm và hãm hại cô gái trẻ. Trần Văn Lương đã có vợ và 3 đứa con. Hoàn cảnh của gia đình cũng khá khó khăn. Khi biết Lương gây ra sự việc động trời, gia đình hắn đã nhiều lần tới nhà nạn nhân H để xin giải quyết nội bộ nhưng gia đình bị hại không đồng ý.


Giang Tử

PL&XH

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP