Tin Hà Tĩnh

Hà Tĩnh: Chém người khuyết tật nứt xương sọ, 2 tháng vẫn chưa bị khởi tố

Nhát chém chí mạng thẳng vào đỉnh trán, khiến người đàn ông khuyết tật bị mẻ xương trán, rạn hộp sọ. Tuy nhiên đến nay đã 2 tháng trôi qua, vụ án vẫn chưa được khởi tố, kẻ thủ ác vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật

Người khuyết tật bị chém lúc đêm tối

Con gái của ông Trần Văn Lợi, SN 1972, trú tại xóm 2, xã Hương Đô, huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) là chị Trần Thị Hương (SN 1991) cho biết, vào khoảng 20h30’ ngày 31/10/2017, ông Lợi đã bị vợ chồng người hàng xóm là Phan Văn Giáp và Võ Thị Hoàn đánh lén. Hậu quả ông Lợi bị chém vào đỉnh trán bên phải, vết thương dài gần 15 cm, mẻ xương trán, rạn nứt xương sọ.

Vết chém dài gần 15cm, thấu xương sọ, làm mẻ xương trán, rạn hộp sọ trên trán ông Lợi

Sau khi biết bố bị chém, chị Hương đã phải đưa bố xuống cấp cứu, điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh 2 tuần, sau về nhà điều trị ngoại trú. Trong thời gian đó, người cầm dao chém là bà Võ Thị Hoàn cũng như chồng không một lời hỏi thăm.

“Gia đình tôi đã mấy lần viết đơn gửi Công an huyện Hương Khê, yêu cầu khởi tố vụ án, đưa bố tôi đi giám định, nhưng đến nay gần 2 tháng trôi qua mà Công an vẫn không thực hiện. Trong lúc Điều tra viên cũng như Trưởng Công an xã lại gọi điện với ý để 2 gia đình hòa giải, thương lượng”- Chị Hương cho biết.

Theo chị Hương, bố chị là người khuyết tật, có giấy xác nhận của UBND xã, cũng như đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng. Việc dùng dao chém thẳng vào đầu ông Lợi là hành vi cố ý giết người, nên gia đình chị không đồng ý hòa giải, thương lượng, mà muốn Công an phải điều tra, xử lý nghiêm kẻ gây án.


Ông Trần Văn Lợi được chính quyền địa phương xác nhận là người khuyết tật ở mức độ nặng

Tội phạm đã rõ, chậm giám định, khởi tố

Xác minh sự việc tại xã Hương Đô, PV được ông Nguyễn Trung Ngọc- Phó trưởng Công an xã Hương Đô, người đến hiện trường đầu tiên sau khi ông Lợi bị chém cho biết sự việc khá chi tiết.

Ông Nguyễn Trung Ngọc- Phó CA xã Hương Đô chỉ cho PV xem hiện trường xảy ra vụ án

Theo ông Ngọc, lúc ông đến hiện trường thì thấy ông Lợi máu chảy đầy mặt, đang nằm giãy bên nhà hàng xóm, tưởng chết.

“Lúc đầu, người hàng xóm nói anh Lợi bị rớt nơi cầu máu chảy có lẽ chết, không phải bị ai chém, đập gì cả”- ông Ngọc cho biết.

Tuy nhiên, khi đưa ông Lợi lên trạm xá xã cấp cứu, lúc tỉnh dậy ông Lợi nói mình bị ông Giáp bên hàng xóm chém. Công an xã cũng ra chân cầu tìm xe đạp của ông Lợi nhưng không thấy.

“Về hiện trường, chúng tôi nhìn thấy nhiều máu và xe đạp nằm đó, nắm thông tin bên nhà anh Toản hàng xóm nữa, chúng tôi xác định anh Lợi bị ai đó chém, chứ không phải rơi ở cầu”- ông Ngọc nói.

Bệnh án thể hiện ông Lợi bị chém vào trán, nhát chém làm xương vùng trán phải rời ra một mảnh

Theo ông Ngọc, lúc đầu Công an xã nghi Phan Văn Giáp chém, vì lúc tỉnh dậy ông Lợi nói như vậy. Công an xã đã triệu tập anh Giáp lên đấu tranh 1 ngày 1 đêm, nhưng anh Giáp không nhận.

“Kể cả bà Hoàn, vợ anh Giáp cũng không nhận. Mãi đến chiều hôm sau bà Hoàn mới nhận tội. Sau đó xã cũng tìm được con dao trước nhà ông Lợi”- ông Ngọc nói và cho biết thêm “Bà Hoàn khai, vì ông Lợi có đập bà 2 cái nên sẵn có dao bà Hoàn chém luôn”.

Sau khi làm hồ sơ ban đầu, bà Hoàn đã nhận tội, Công an xã đã chuyển hồ sơ lên Công an huyện điều tra, xử lý theo thẩm quyền. Tuy nhiên, sau mấy lần gia đình chị Hương gửi đơn yêu cầu đưa ông Lợi đi giám định, khởi tố vụ án, Công an huyện Hương Khê vẫn chưa thực hiện theo yêu cầu của gia đình bị hại.

Làm việc với PV, có sự chứng kiến của vợ và con gái, ông Lợi cho biết, hiện tại ông thường xuyên bị choáng, vết chém tê, đau, thỉnh thoảng bị ngất

Đem sự việc này trao đổi với ông Trần Hữu Long- Viện trưởng VKSND huyện Hương Khê, được biết lúc sự việc xảy ra, đơn vị có kiểm sát xử lý tin báo. Sau đó không nhận được đơn từ gì của gia đình bị hại.

“Nay có đơn rồi, chúng tôi sẽ kiểm sát chặt chẽ tin báo này, yêu cầu Cơ quan điều tra sớm điều tra, giám định để có căn cứ khởi tố. Nếu chậm khởi tố, chúng tôi sẽ ra quyết định yêu cầu khởi tố vụ án”- Ông Long cho biết.

Qua điện thoại, Thượng tá Phan Xuân Công cũng cho biết, hiện Công an huyện đang thụ lý điều tra theo trình tự, thủ tục.

“Công an phải làm theo đúng quy trình, phải điều tra, phải giám định, phải xử lý. Quan điểm Cơ quan điều tra là xử lý nghiêm theo đúng trình tự, phải làm rõ mới xử lý được”- Thượng tá Công nói.

Được biết sáng 29/12, Công an huyện Hương Khê đã đưa ông Trần Văn Lợi đi Giám định tỷ lệ thương tật tại Trung tâm giám định pháp y tỉnh Hà Tĩnh. Kết quả chụp CT lại cho thấy ông Trần Văn Lợi bị rạn xương sọ vùng trán phải.

Bảo vệ pháp luật điện tử sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc

Tác giả: Mẫn Phong

Nguồn tin: Báo Bảo vệ Pháp luật

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP