Tin Hà Tĩnh

Đồi mồi quý sa vào cống ngăn mặn

Con đồi mồi nặng 25 kg, thuộc nhóm 1B, trở về biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà, sau khi được giải cứu khỏi cống ngăn mặn Đò Điệm.

Anh Huấn (áo đen) cùng bộ đội biên phòng và Kiểm lâm Hà Tĩnh thả đồi mồi về biển Cửa Sót. Ảnh: Minh Toàn.

Sáng 17/2, anh Nguyễn Văn Huấn, 33 tuổi, trú thành phố Hà Tĩnh, đi câu cá, phát hiện con đồi mồi đang bơi lờ đờ trên mặt nước tại cống ngăn mặn Đò Điệm, giáp ranh huyện Lộc Hà và Thạch Hà nên chèo thuyền ra bắt đưa vào bờ.

"Lúc đó đồi mồi sức khỏe yếu, do sống ở nước mặn nhưng lại bị sa vào vùng nước ngọt ở cống ngăn mặn Đò Điệm. Biết đây là động vật quý hiếm, ban đầu tôi định lái xe máy chạy thẳng xuống biển ở xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, để thả. Tuy nhiên do đường xa, sợ con vật gặp nguy hiểm nên tôi đưa vào Hải đội 2, đóng ở xã Hộ Độ bàn giao bộ đội biên phòng nhờ chăm sóc", anh Huấn nói.

Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh phối hợp Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh xác định đồi mồi thuộc nhóm 1B, động vật quý hiếm. Sau vài giờ chăm sóc, con vật trở lại trạng thái sức khỏe bình thường. 13h cùng ngày, nhà chức trách đã đưa đồi mồi về biển Cửa Sót, huyện Lộc Hà, cách bờ khoảng 2 hải lý.

Trung tá Nguyễn Ngọc Nguyên, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Hà Tĩnh, đánh giá việc giao nộp đồi mồi của anh Huấn rất ý nghĩa, góp phần bảo vệ biển và động vật. "Đây là loài động vật quý hiếm, cần thả về đại dương để bảo tồn và nhân giống, tránh tuyệt chủng", trung tá Nguyên nói.

Đồi mồi thuộc họ vích, có thể sống tới 80 năm trong môi trường tự nhiên, hiện nằm trong số loài bị đe dọa tuyệt chủng tại Việt Nam.


Tác giả: Hùng Lê

Nguồn tin: ngoisao.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP