Pháp luật

Đánh chết kẻ xin đểu, nhóm thanh niên trẻ lãnh án

Mặc dù đã được cho tiền nhưng nhóm thanh niên xin đểu vẫn chê ít và đòi thêm dẫn đến cự cãi, đánh nhau rồi xảy ra án mạng.

Ngày 29-3, TAND TP HCM mở phiên tòa sơ thẩm xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Rin (25 tuổi; ngụ tỉnh Khánh Hòa) 16 năm tù, bị cáo Nguyễn Ngọc Hoàn (21 tuổi; ngụ tỉnh Bình Thuận) 7 năm tù, cùng về tội "Giết người".

Liên quan đến vụ án, 2 bị cáo Đặng Văn Giào (22 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau) bị phạt 6 năm tù, Trần Thế Mạnh (21 tuổi; ngụ tỉnh Cà Mau) bị 3 năm tù, cùng về tội "Cướp tài sản".

Ngoài ra, bị cáo Trần Ngọc Hòa (22 tuổi; ngụ tỉnh Hà Nam) cũng lãnh 1 năm tù nhưng được hưởng án treo về tội "Gây rối trật tự công cộng".

Nguyễn Văn Rin (ở giữa) và các bị cáo khác tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, khoảng 0 giờ ngày 12-10-2016, sau khi đi nhậu, Quách Văn Nghĩa (SN 1997; quê Cà Mau) rủ Giào ra công viên Hoàng Văn Thụ, phường 2, quận Tân Bình, TP HCM "xin đểu" của các cặp tình nhân. Mạnh cũng đi theo.

Khoảng 30 phút sau, nhóm Nghĩa ra tới công viên thì thấy Nguyễn Văn Rin đang ngồi cùng bạn gái là Nguyễn Thị Thanh Yến. Nhóm Nghĩa dựng xe giả vờ lại hỏi đường rồi xin tiền. Dù Rin đưa 30.000 đồng nhưng nhóm Nghĩa chê ít không lấy và đòi thêm. Bực tức, Rin hỏi: "Ba chục ngàn tụi mày không lấy thì tụi mày muốn gì?".

Giáo móc dao ra đe dọa đâm Rin khiến anh này hoảng sợ bỏ chạy. Nghĩa đến xô Yến té, giật điện thoại nhưng cô vẫn giữ chặt và tri hô. Nhóm Nghĩa lên xe bỏ đi.

Sau đó, Yến gọi điện cho Hoàn kể lại sự việc. Hoàn cùng Hòa đi bộ ra công viên với Yến và Rin. Hòa thấy nhóm Nghĩa dừng ở ngã tư Trần Quốc Hoàn - Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình. Nghĩ nhóm này sẽ kêu người đến hỗ trợ, nhóm Rin chuẩn bị 2 thanh gỗ, 1 cục đá làm vũ khí.

Đến 1 giờ 30, nhóm Nghĩa quay lại công viên, Hòa và Hoàn cầm thanh gỗ ra nghênh chiến. Mạnh hoảng hốt tăng ga đột ngột khiến Nghĩa ngã xuống đường. Hoàn dùng cây gỗ đánh liên tiếp vào người Nghĩa.

Rin cũng cầm cục đá chạy lại đánh vào lưng, đầu của Nghĩa. Mặc dù nạn nhân ôm chân xin tha, Rin vẫn bực tức đạp mạnh khiến Nghĩa ngã ra đường bất động. Rin gọi công an đến giải quyết thì phát hiện Nghĩa đã tử vong.

Tác giả: Quốc Chiến

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP