Tin trong nước

Cha của em bé bị đâm xuyên sọ: “Sao lại ra tay tàn độc với con tôi như vậy?”

Anh Long liên tục giật mình mỗi khi có bác sĩ gọi tên người nhà, anh nói trong đau đớn: “Cầu trời con trai tôi tai qua nạn khỏi, hy vọng sức khỏe con sẽ tốt lên nhanh chóng. Tôi lo quá, mỗi lần bác sĩ gọi là tôi lại… sợ, sợ phải nghe thông tin dữ, bé có bị làm sao chắc vợ chồng tôi không sống nổi”.

Anh Tiền đau đớn khi nghĩ đến sự việc quá kinh hoàng xảy ra với con trai đầu lòng mới 12 ngày tuổi, anh nghẹn ngào: “Con vừa mới chào đời, tại sao lại tàn độc với con tôi như vậy?”.

Tối ngày 8/8, có mặt tại bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. HCM), nơi bé trai 12 tuổi vừa được cứu sống kì diệu sau khi bị một người phụ nữ lạ mặt dùng dao đâm xuyên sọ, chúng tôi không khỏi xót xa khi chứng kiến sự đau đớn của anh Dương Minh Tiền (35 tuổi, cha của bé trai, xã Tân Long Hội, huyện Mang Thít, Vĩnh Long).

1-12a0a
Anh Tiền luôn giật mình mỗi khi y tá, bác sĩ gọi thông báo tình hình sức khỏe của con trai.
Kể lại giây phút cùng con lên bệnh viện Nhi Đồng 1 cấp cứu, anh nuốt nước mắt, giọng nghẹn ngào: “Con trai tôi ra đời vào ngày 28/7, do mới sinh, sức khỏe khá yếu, bé khò khè hay khóc, nên vợ chồng tôi đưa bé đến bệnh viện đa khoa Vĩnh Long khám. Tại đây, các bác sĩ chẩn đoán bị viêm phổi và đề nghị nhập viện điều trị. Con tôi nằm ở phòng có 4 giường, trong đó 2 giường bên cạnh đều có bệnh nhi, duy nhất một giường trống”.
Nói đến đây, anh quay lại nhìn vào phòng cấp cứu nơi con trai đang nằm, thở dài: “Con vừa mới chào đời, tại sao lại tàn độc với con tôi như vậy?”. Sau khi được những người thân của các bé khác chia sẻ, động viên, anh Tiền mới giữ được bình tĩnh.

Anh kể lại: “Khoảng 2h sáng, sau khi ở cùng với vợ và con trong bệnh viện, tôi đi chở hàng thuê cho người ta. Đến khoảng 3h sáng, vợ tôi gọi điện cho tôi hỏi về công việc và có nhắc đến người phụ nữ lạ cứ lảng vảng ở trong phòng. Tôi nói với vợ nếu người phụ nữ này còn ở đó nữa thì cứ nói với các y tá trực. Một lát sau, tôi nhận được điện thoại từ bệnh viện gọi đến báo tin con tôi bị người phụ nữ nào đó dùng dao đâm vào mặt, tôi bỏ công việc và tới liền bệnh viện để cùng đưa con lên Sài Gòn. Trên đường đi, vợ tôi khóc ngất, hoảng loạn, kể rằng do thấy người phụ nữ khả nghi nên vợ tôi la lên, người lạ mặt này liền tới dùng dao đâm thẳng vào đầu con tôi rồi bỏ chạy”.

photo-1-1439023432-12a0a
Bé trai 12 ngày tuổi nhập viện tại Bệnh viện Nhi đồng 1 lúc 6g45 sáng ngày 8/8 trong tình trạng viêm phổi, thở co lõm, thiếu máu nhẹ, có vết thương do dao đâm thấu sọ ở vị trí giữa vùng hốc mắt trái và còn đang rỉ máu. – Ảnh: BV Nhi Đồng 1 cung cấp.
photo-2-1439023578-12a0a
Sau khi trải qua 4 tiếng phẫu thuật, hiện sức khỏe đã đỡ phần nào, các bác sĩ vẫn đang theo dõi gắt gao – Ảnh: BV Nhi Đồng 1 cung cấp.
“Đối với tôi, có lẽ giây phút trong xe cấp cứu đưa con lên bệnh viện Nhi Đồng 1 sẽ không bao giờ quên được, ranh giới giữa sự sống và cái chết của con trai thật mong manh. Ngồi trong xe mà tôi liên tục cầu trời khấn phật con vượt qua. Tim tôi như ngừng đập mỗi khi con không cựa quậy. Con trai tôi vừa mới sinh chưa kịp đặt tên đã bị người ta hãm hại như vậy”, anh Tiền tâm sự trong nỗi buồn.
Anh Tiền cho biết thêm, ngay sau khi con bị hành hung, mẹ cháu bé la lên, rồi ngất xỉu. Người phụ nữ trên bỏ trốn nhưng đã bị Công an bắt giữ. Bé trai được sơ cứu băng bó lại vết thương và chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 1 trong trạng thái con dao vẫn cắm xuyên đầu.
Theo anh Tiền, lúc anh chờ chuyển con lên bệnh viện sau sự việc kinh hoàng, thì Công an đến đưa tấm hình người phụ nữ nhận dạng nhưng anh không hề biết người này là ai. Anh Tiền và chị Võ Thị Hồng Duyên (32 tuổi, vợ anh Tiền) mới lấy nhau năm ngoái và bé trai bị người phụ nữ lạ mặt dùng dao đâm là con đầu lòng. Hai vợ chồng trước giờ vẫn làm ruộng, thi thoảng đi làm mướn lặt vặt ở địa phương. Cuộc sống còn nhiều khó khăn khi cả hai cùng dọn ra ở riêng, nhưng cố gắng bươn chải kiếm tiền dành dụm chăm con, không ngờ tai họa lại ập xuống.
2-3f0e4
Con dao đâm cháu bé dài 28cm, rộng 2,7cm và phần dao đâm ngập vào trán sâu tới 11cm – Ảnh: BV Nhi Đồng 1 cung cấp.
Được biết, hiện tại chị Duyên đã tỉnh lại và đang nằm hồi sức tại bệnh viện Vĩnh Long do bị ngất khi quá sốc vì trực tiếp chứng kiến con trai bị dao đâm xuyên sọ. Cũng vào lúc 21h tối ngày 8/8, thông tin từ bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, sức khỏe của bé cháu bé vẫn đang trong quá trình theo dõi kĩ, chưa thể nói gì thêm sau ca phẫu thuật.
Bác sĩ Đào Trung Hiếu – Phó Giám Đốc bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết: “Bé nhập viện vào lúc 6h30 cùng ngày trong tình trạng suy hô hấp, dao xuyên đầu. Sau ca phẫu thuật kéo dài 4 tiếng, bé được cứu khỏi phút giây sinh tử. Hiện tại chúng tôi vẫn đang tích cực theo dõi kĩ chưa thể nói trước được điều gì vì bé còn quá nhỏ”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin vụ việc này.

Theo Tứ Quý / Trí Thức Trẻ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP