Dòng Sự kiện

Yêu với gái điếm khiến nam sinh trường Y dính vòng lao lý

Tuổi đời còn quá trẻ, chỉ vì nghe theo lời rủ rê của cô bạn học thời phổ thông mà nam sinh viên trường Y mất cả một tương lai tươi sáng.

Tình yêu với cô gái điếm khiến nam sinh trường y dính vòng lao lý (Ảnh minh họa) Tình yêu với cô gái điếm khiến nam sinh trường y dính vòng lao lý (Ảnh minh họa)

Trong phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đằng Giao Long (Sinh viên trường Cao đẳng y tế, SN 1994, trú tổ 1 phường Ninh Hiệp, TX.Ninh Hòa, Khánh Hòa, hiện ở phòng thuê số 7, nhà số 3 Chế Lan Viên, Phước Long, Nha Trang) về tội mua bán trái phép chất ma túy, ai cũng tiếc nuối cho bị cáo, tuổi đời còn quá trẻ, chỉ vì nghe theo lời rủ rê của cô bạn học thời phổ thông mà mất cả một tương lai tươi sáng.

Người tình rủ rê cùng nghiện

Bị cáo sinh ra trong một gia đình nề nếp có cha là một cựu chiến binh, mẹ làm giáo viên. Cha mẹ sinh được 5 người con, Long là con thứ tư, cả 5 anh chị em đều học thành tài, cuộc đời Long cũng rộng mở khi thi đậu vào trường Cao đẳng y tế Khánh Hòa. Nhưng tất cả đã thay đổi khi Long nhập học và gặp lại cô bạn gái tên Nguyễn Thị Phương Dung (SN 1995) học cùng thời cấp 3 vào Nha Trang làm gái. Nảy sinh tình cảm, cô bạn không nghề nghiệp này dọn về ở chung với Long như vợ chồng.

Nhưng tình yêu không giúp Long sống đẹp, bởi bạn gái Long nghiện ma túy. Cô này thường o ép, bắt Long mua ma túy cho mình. Thấy Long miễn cưỡng, bạn gái giở chiêu “mời dùng thử cho biết mùi đời” để dẫn dụ Long. Và từ chuyện “dùng thử”, Long bắt đầu nghiện ngập, lao vào vòng xoáy tội lỗi. Tiền cha mẹ chu cấp cho ăn học, Long đem đốt hết vào làn khói trắng cùng cô bồ. Với cách này không thể nào đủ tiền cho cả hai ngày nào cũng “lên tiên”, Dung rỉ tai xúi Long đi mua cần sa về chia ra, nửa bán, nửa xài.

Hồ sơ vụ án thể hiện, khoảng 11h50’ ngày 8/4/2014, trong khi tuần tra tại khu vực đường Mai An Tiêm, tổ công tác thuộc Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP.Nha Trang bắt quả tang Long đang bán trái phép một bịch cần sa có trọng lượng 1,8755 gam với giá 100 ngàn đồng cho một con nghiện. Qua làm việc, Long khai nhận còn cất giấu cần sa tại phòng thuê. Tổ công tác tiến hành xác định địa điểm và truy thu vật chứng thu được 4 bịch cần sa có trọng lượng 4,714 gam. Số cần sa trên Long khai mua của một người tên Thành trú tại thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa để sử dụng và bán kiếm lời.

nam sinh vien truong y, gai ban dam, gai diem, vong lao ly

Đến khoảng 21h cùng ngày, tại khu vực trước cổng cấp cứu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa đường Yersin, Nha Trang, tổ công tác phát hiện Nguyễn Văn Thành (SN 1992, ngụ tổ 3 phường Ninh Hiệp, TX.Ninh Hòa) có biểu hiện nghi vấn về ma túy. Khi được yêu cầu xuất trình giấy tờ để kiểm tra, Thành ném xuống đất 28 bịch cần sa, có trọng lượng 55,0017 gam. Ngày 9/4/2014, tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Thành, công an phát hiện thu giữ 194,3455 gam cần sa. Số cần sa trên, Thành khai mua của một người thanh niên (không xác định được nhân thân lai lịch) tại đường Ung Văn Khiêm, quận Bình Thạnh, TP.HCM đem về bán lại cho các đối tượng nghiện kiếm lời. Tại cơ quan điều tra, Thành khai nhận đã bán cần sa cho Long 3 lần.

Con cái hư hỏng, cha mẹ đau lòng

Nghe tin con trai bị đưa ra xét xử về tội mua bán trái phép chất ma túy vào một ngày cuối tháng 8, ông Nguyễn Hữu Hiệp (62 tuổi) và bà Võ Thị Khen (55 tuổi) đã cùng đứa con gái út dậy từ rất sớm để chuẩn bị vài món đồ đem vào gửi cho con, rồi cùng chạy xe từ thị xã Ninh Hòa để vào kịp nghe tòa phân xử, cũng như để nhìn mặt đứa con sau bao ngày xa cách.

Hai ông bà già buồn rầu ngồi trước cổng tòa dưới cái nắng như thiêu đốt, vừa thấy chiếc xe đặc chủng chở con đến, họ vội vàng đứng bật dậy chạy đến ôm chầm lấy đứa con.

Đứng trước vành móng ngựa, Long nghẹn ngào trả lời từng câu hỏi của tòa. Theo Long thì trước khi vào nhập học được một năm, không biết cần sa là gì nhưng khi gặp lại cô bạn gái cũ thời học phổ thông làm gái, rước về sống với nhau như vợ chồng và được cô này rủ rê sử dụng rồi bắt chước, mới nghiện chỉ được hơn một tháng. Một vị hội thẩm cắt ngang: “Sinh viên trường nào không nói, sinh viên trường y thì biết rõ tác hại của ma túy ảnh hưởng tới sức khỏe tại sao còn sử dụng?”. Long cúi đầu: “Dạ!”.

Tòa hỏi: “Tiền đâu bị cáo mua cần sa?”, Long bảo tiền ăn hàng tuần. Tòa truy, nhịn đói à, gia đình bị cáo có biết bị cáo sử dụng cần sa không? Long im lặng. Tòa tiếp “Biết vi phạm sao thực hiện? Không biết quý được giá trị cuộc sống, bị cáo có biết suy nghĩ của ba mẹ như thế nào?” Long cúi đầu: “Bị cáo rất hối hận”. Trong suốt phiên tòa, người mẹ gầy gò ngồi buồn rầu. Khi nghe tin đứa con bị bắt vì tội mua bán trái phép chất ma túy bà cũng đã lặn lội đi tìm luật sư để bào chữa cho đứa con của mình để nhằm gỡ bớt một phần tội. Tại phiên tòa, vị Luật sư bào chữa cho Long đưa ra hoàn cảnh dẫn đến việc phạm tội của bị cáo là do người bạn gái cũ vốn là một người nghiện dẫn dắt, lôi kéo. Luật sư cũng cho rằng bản thân bị cáo là sinh viên, phạm tội lần đầu, sau khi bị bắt thì thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, tang vật buôn bán chỉ là cần sa một loại ma túy nhẹ nhất so với các loại ma túy khác, độ nguy hiểm và tác hại không lớn … Luật sư đề nghị HĐXX xem xét xử cho bị cáo ở mức án thấp nhất.

Sau khi xem xét, cân nhắc các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ, HĐXX TAND TP Nha Trang đã tuyên phạt bị cáo Long 7 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo Thành 7 năm 3 tháng tù. Ngoài ra, tòa còn phạt bổ sung mỗi bị cáo 10 triệu đồng.

Chọn lầm bạn, đi vào con đường sai trái, Long phải trả giá bằng 7 năm tù. Long có cay đắng khi biết ngay sau khi mình bị bắt, người tình không chỉ chối tội mà còn đi yêu người khác? Long được gì ngoài bản án tù, hình ảnh người mẹ đang khóc rưng rức cuối phòng xử, người cha khắc khổ ngồi lặng lẽ, cô em gái út ôm mẹ an ủi mà nước mắt lưng tròng…

Nguồn Hoàng Văn (Xa lộ pháp luật)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP