TX Hồng Lĩnh

Vụ giết tài xế, cướp taxi: Nghi phạm lì lợm 3 ngày mới nhận tội

Sau khi ra tay sát hại tài xế Tuấn, Nguyễn Xuân Lĩnh (trú TP Hà Tĩnh) cướp xe bỏ chạy. Cứ chạy được khoảng 1km, hắn lại vứt áo, quần dính máu cùng các tài sản cướp được. Khi bị bắt, Lĩnh khai, mình bị cướp hết đồ và không nhớ chuyện gì đã xảy ra.

Ngày 18/1, cơ quan công an Hà Tĩnh đã thông tin về vụ việc giết người, cướp taxi xảy ra tại xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ xảy ra vào ngày 13/1.

hatinh
Chiếc taxi mà Nguyễn Xuân Lĩnh (ảnh nhỏ) dùng để bỏ trốn sau khi sát hại tài xế Tuấn.

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Xuân Lĩnh (28 tuổi, trú thôn Bình Lý, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh).

Đại tá Trần Văn Sơn, Trưởng phòng cảnh sát hình sự cho hay, vào tối 13/1, Lĩnh bắt xe ô tô từ nhà ra khu vực vòng xuyến một khách sạn ở TP Vinh (Nghệ An).

Tại đây, Lĩnh đón taxi mang BKS 37A – 148.92 do anh Nguyễn Anh Tuấn (39 tuổi, trú phường Trung Đô, TP Vinh) điều khiển chạy theo hướng vào huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

Khi tới QL 8A, đoạn qua xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, thấy trời tối, Lĩnh bảo anh Tuấn dừng lại rồi bất ngờ dùng dao dọn dài 25 cm đâm nhiều nhát vào người tài xế này.

Sau hồi chống trả, anh Tuấn đạp cửa xe bỏ chạy nhưng được khoảng 70m thì gục xuống và tử vong bởi vết thương xuyên tim.

Trên đường trốn chạy, để tránh bị phát hiện, đi được 1 đoạn, Lĩnh lại vứt các tài sản cướp, áo quần dính máu bên đường. Tới đoạn đường tránh QL 1A thuộc phường Đậu Liêu thì xe bị thủng lốp.

giết tài xế, cướp taxi, ngáo đá
Đại tá Trần Văn Sơn thông tin về vụ việc.

Lĩnh đậu xe vào nhà một người dân rồi lấy máy tính bảng, tiền của anh Tuấn và đi bộ vào TP Hà Tĩnh.

Nhận được thông tin về vụ việc, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với công an các huyện Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh nhanh chóng vào cuộc điều tra.

Sau đó ít giờ, công an đã bắt được Lĩnh tại xã Vượng Lộc (huyện Can Lộc).

Tại cơ quan điều tra, Lĩnh rất ngoan cố, lì lợm, khai báo quanh co và có biểu hiện “ngáo đá”.

Lĩnh nói, mình say rượu đã bị cướp, ngã đập đầu xuống đường, không nhớ được việc gì.

Phải hơn 3 ngày đấu tranh, Lĩnh mới cúi đầu nhận tội. Lĩnh khai, nguyên nhân ra tay sát hại anh Tuấn là do muốn cướp tiền của tài xế này.

Văn Đức

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP