Giải trí

Trần Lập về nơi an nghỉ

Sau đám tang vào sáng 22/3, Trần Lập được đưa từ Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng về nơi yên nghỉ cuối cùng tại Phú Thọ.

Người thân của nam ca sĩ rơi lệ khi tụng kinh cho anh trong buổi hạ huyệt chiều 23/3 tại Phú Thọ.

Buổi lễ cầu nguyện và hạ huyệt bắt đầu lúc 15h.

Sư thầy cùng gia quyến tụng cầu cho Trần Lập. Sư thầy kể khoảng sáu ngày trước khi Trần Lập mất, ông vào viện thăm anh. Lúc được hỏi mong muốn điều gì nhất, anh nói: “Con muốn sống” và hỏi sư thầy “Khi nào thầy mới trở lại”. Hai ngày trước khi Trần Lập nhắm mắt, sư thầy đã kịp gặp và cầu nguyện cho anh khi nằm trên giường bệnh.

Gia đình, bạn bè, đồng nghiệp niệm Phật, cầu mong Trần Lập được an nghỉ.

Linh cữu thủ lĩnh nhóm Bức Tường được đưa xuống huyệt trong tiếng cầu nguyện.

Chị Mai Hoa – vợ Trần Lập – rơi nước mắt trong phút cuối đưa tiễn chồng.

Chị Hoa cùng mọi người rắc hoa lên linh cữu nam ca sĩ.

Hai bé Minh Tú (giữa) và Bình Minh cùng họ hàng rải hoa, cầu nguyện cho bố.

Giây phút cuối được nhìn linh cữu của Trần Lập, những người yêu mến anh rơi nước mắt.

Vợ con Trần Lập thắp nén nhang cho anh trước khi nói lời tạm biệt.

Trần Nhất Hoàng – cựu thành viên nhóm nhạc Bức Tường – nói lời chia tay với thủ lĩnh nhóm.

Người nhà đặt những bông hồng lên mộ của Trần Lập.

Ca khúc Bông hồng thuỷ tinh vang lên trong suốt thời gian hoàn thành mộ phần Trần Lập.

Những người thân của nam ca sĩ lần nữa hát vang ca khúc Đường đến ngày vinh quang trước khi về Hà Nội.

Ảnh: Giang Huy
Video: Nhật Quang

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP