Giải trí

Thú vị cảnh mua bán vịt của cửa hàng thực phẩm thời bao cấp ở Vinh

Thời bao cấp, việc mua bán thực phẩm không dễ dàng như bây giờ. Thực phẩm tươi sống ở Vinh thời kỳ này cũng vậy, khá khan hiếm. Tuy giá cả không đắt, nhưng không dễ để mua được. Muốn mua phải có tem phiếu hay giấy giới thiệu.

Trân trọng giới thiệu tới đọc giả những bức ảnh thú vị của nhiếp ảnh gia, kiến trúc sư Werner Georges. Những bức ảnh được chụp tại một cửa hàng thực phẩm ở Vinh vào khoảng những năm 1977-1978.

Người dân chen chúc vòng trong vòng ngoài chờ mua vịt

Vịt được bắt trực tiếp từ dưới ao lên

Tem phiếu mua bán được xâu thành chồng

Vịt được cân lên trước khi bán

Ai cũng háo hức chờ đến lượt mình

Sau khi mua được vịt, người đàn ông cho lên xe đạp để đưa về. Với số vịt nhiều như này hẳn là mua cho một tập thể, đơn vị nào đó.


Ảnh: Werner Georges

Tác giả: Lê Huy Hiền – Mộc Hương

Nguồn tin: tapchisonglam.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP