Kỳ Anh

Thông tin mới về một phụ nữ người Việt bị giết tại Angola: Lộ ra đường dây buôn bán phụ nữ

Ngày 28-2-2010, thi thể chị Nguyễn Thị Xuân (SN 1978) đã được đưa về quê ở xã Kỳ Khang, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Hơn một tháng sau ngày bị sát hại, người quá cố mới được hồi hương. Sau gần tám tháng xuất ngoại đến châu Phi xa xôi, “thiên đường” chẳng thấy đâu, ngày trở về của Xuân chỉ có đau thương và nước mắt.

CHUYẾN ĐI ĐỊNH MỆNHChồng chết sớm, một mình Nguyễn Thị Xuân tần tảo nuôi cha mẹ già và hai đứa con thơ để rồi phải dứt áo ra đi kiếm sống nơi đất khách quê người, chuốc lấy đắng cay. Hai ông bà Nguyễn Văn Niềm và Nguyễn Thị Thủy (cha mẹ của nạn nhân Xuân) với khuôn mặt gầy sọm, khắc khổ sau nhiều ngày trông ngóng thi thể con gái kể lại trong nước mắt: “Xuân đã hơn 30 tuổi đầu nhưng chưa có được một ngày sung sướng. Khoảng một năm trước, khi đang làm mướn ở Quảng Trị thì biết được ở thị trấn Kỳ Anh – Hà Tĩnh có đường dây đưa người sang Angola làm ăn. Xuân giấu biệt gia đình rồi âm thầm về nhà một mình làm thủ tục hồ sơ để chuẩn bị xuất ngoại. Khi cha mẹ biết thì mọi việc đã đâu vào đó. Trước ngày lên đường, nó nhờ vợ chồng tui nuôi con dùm và nói rằng sang bên đó làm nghề nấu ăn giúp người ta, lương mỗi tháng khoảng 600USD. Chi phí cho chuyến đi tốn khoảng 110 triệu đồng, người ta cho ký nợ để trừ dần vào lương, cha mẹ đừng lo nghĩ nhiều”. Nghĩ rằng Xuân đi một thời gian kiếm tiền nuôi con và kiếm ít vốn làm ăn, không ngờ mơ ước nhỏ nhoi ấy không bao giờ trở thành hiện thực và lần ra đi đó họ đã mất Xuân.Khi vừa đặt chân đến thủ đô Luada (Angola), Xuân mới biết mình bị lừa. Xuân lén điện thoại về nhà báo rằng bị con của bà chủ tên Lý (cùng quê ở Kỳ Anh) ép bán dâm. Ban đầu Xuân từ chối nhưng trong hoàn cảnh thân cô thế cô nên đành phải nhắm mắt buông xuôi tìm cơ hội trốn về nước. Làm công việc nhục nhã và bị đối xử chẳng ra gì, bao nhiêu tiền góp được đều bị chúng trừ tiền nợ và chung chia hết, gần tám tháng trời Xuân chỉ có vỏn vẹn hơn 10 triệu đồng gửi về nuôi con. Sáng 25-1-2010, ông Niềm bất ngờ nhận được điện thoại của một người tự xưng tên Lý báo tin Xuân và một người bạn thân tên Hải đã bị cướp giết vào tối hôm qua. “Tôi chết lặng nhưng không dám nói với ai vì sợ vợ tui vốn đã ốm yếu nghe tin dữ đổ bệnh nữa thì khổ. Tuy nhiên sau đó mọi người cũng biết chuyện…”, ông Niềm tâm sự. NỖI ĐAU TỘT CÙNG CỦA GIA ĐÌNH NGHÈOÔng Niềm kể tiếp: “Suốt một tháng trời ròng rã ngóng tin con, tui chỉ biết được rằng người ta phát hiện thi thể Xuân không một mảnh vải che thân với nhiều vết đâm và đồ đạc trong phòng bị mất sạch… Sau đúng một tháng trời, nhờ sự giúp đỡ của Hội đồng hương người Việt và Đại sứ quán Việt Nam tại Angola, chiều 27-2 thi thể mới được đưa về nước và đến sáng 28-2 tang lễ người con gái xấu số mới được cử hành tại quê nhà.Trước khi mai táng, thi thể của nạn nhân được mở ra cho gia đình chứng kiến và mọi người nhói lòng khi phát hiện nhiều vết chém dã man trên khắp cơ thể. Theo thông tin chúng tôi có được thì cuộc đời của chị Xuân đầy bất hạnh. Năm 2001, chị lấy chồng lúc mới 23 tuổi, mang thai cháu trai đầu lòng được ba tháng thì chồng qua đời do bệnh ung thư. Cuối năm 2001, Xuân sinh con và đặt tên cháu là Nguyễn Đại Ngọc. Thương cảnh mẹ con côi cút, ông bà Niềm đã đón về ở cùng. Bố mất, mẹ làm thuê nhưng không đủ mua sữa nuôi con, tuổi thơ của đứa trẻ mồ côi đáng thương này gắn liền với ông bà ngoại. Hiện cháu Đại Ngọc đã được 9 tuổi và đang học lớp ba ở xã Kỳ Khang. Sau khi chồng mất, Xuân phiêu bạt nhiều nơi làm mướn nuôi con. Trong hoàn cảnh éo le đó, chị đã nảy sinh tình cảm với một người đàn ông khác nhưng không thể đi đến hôn nhân, kết quả của mối tình đó là một cháu gái ra đời, đặt tên Quỳnh Như, nay đã ba tuổi. Nhìn hai đứa trẻ đầu quấn khăn tang dắt tay nhau đứng trước quan tài mà đau đứt ruột. Bà Thủy nấc lên nghẹn ngào: “Cháu Ngọc khổ đã đành nhưng cháu Như không có mẹ từ lâu, ngay khi sinh ra mẹ nó đã phải bôn ba làm thuê nay đây mai đó nên mẹ con gặp nhau không nhiều. Tưởng rằng sau đợt này về, mẹ con nó sẽ được sum họp bên nhau, thật không ngờ… Cuộc đời con tôi sao mà bất hạnh thế! Nó chết rồi, vợ chồng tôi già cả, các cháu thơ dại ai sẽ chăm nom?”. Đây là vụ việc đang gây bức xúc trong dư luận. Rất mong cơ quan chức năng sớm vào cuộc, điều tra làm rõ và xử lý những đối tượng trong đường dây lừa gạt, buôn bán phụ nữ ra nước ngoài.

LÊ BÌNH

CAO

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP