Giáo dục - Đào tạo

Hà Tĩnh: Bé Mạnh hồi phục kỳ diệu, kịp dự ngày khai trường

Sáng nay, 5/9, như bao bạn bè khác, cậu bé Lê Văn Mạnh, 12 tuổi, trú tại thôn Đông Vịnh, xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) nhân vật trong bài viết “Xót thương cậu bé chăm mẹ ung thư, bị tai nạn sống cảnh hôn mê” đã tới trường đón chào năm học mới.

Tưởng rằng việc đến trường của bé Mạnh chỉ mãi mãi là giấc mơ. Khi cách đây hơn 2 tháng, trong một lần đi bắt cua đồng về bán để nuôi mẹ ung thư giai đoạn cuối, em gặp tai nạn. Sau cú tông của người đi xe máy bất cẩn, em bị chấn thương sọ não, tràn dịch phổi, gãy xương chậu và chân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.

Em nằm trên giường bệnh, cả tháng trời mê man bất tỉnh, cạnh bên em người bố vẫn cầu nguyện từng giờ. Đối với bố em chỉ cần em mở đôi mắt nhìn đấng sinh thành là niềm hạnh phúc lớn lao lắm rồi. Và rồi niềm hạnh phúc đó đã đến, nó còn lớn hơn thế khi có sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí đã hỗ trợ gần 800 triệu đồng, giúp cho em trải qua những ca phẫu thuật.

Người thân đau đớn khi tưởng chừng em mãi mãi sống cảnh người thực vật.
Người thân đau đớn khi tưởng chừng em mãi mãi sống cảnh người thực vật.

Nhờ có sự hỗ trợ nóng của các nhà hảo tâm, bạn đọc báo Dân trí mà bé Mạnh đã được chuyển khẩn cấp ra Bệnh viện Việt Đức – Hà Nội để chữa trị. Và như một phép màu, lời nguyện cầu của đông đảo bạn đọc đã linh nghiệm khi bé Mạnh được sự chăm sóc tận tình, đầy trách nhiệm của các y bác sỹ, đã lần lượt vượt qua được những giây phút khó khăn nhất về sự sống.

Từ chỗ hôn mê sâu, sống thực vật, bé Mạnh đã dần mở được mắt, mặc dù thi thoảng cháu lại lên cơn co giật. Rồi cậu bé ngoan hiền gặp nạn thương tâm đã được Bệnh viện Việt Đức phẫu thuật ghép nối, cố định lại xương chậu. Sau gần 2 tháng nằm viện, bé đã có thể nhận biết một số thứ quanh giường bệnh, bé khiến cả phòng điều trị xúc động đến rơi nước mắt khi khẽ gọi được tên bố, tên mẹ…

Ngày hôm nay trong không khí hân hoan chào đón năm học mới, như bao cậu học sinh khác, bé Mạnh được bố mẹ chuẩn bị quần áo, sách vở mới tiếp tục tới trường.

Tối hôm qua người mẹ mắc bệnh ung thư vòm họng của em phải ra Hà Nội để tiếp tục chữa trị nên việc lo cho 2 anh em Mạnh tới trường đều từ bàn tay anh Lê Văn Hạnh.
Tối hôm qua người mẹ mắc bệnh ung thư vòm họng của em phải ra Hà Nội để tiếp tục chữa trị nên việc lo cho 2 anh em Mạnh tới trường đều từ bàn tay anh Lê Văn Hạnh.
Từ trang phục
Từ trang phục
...đến cặp sách đều được bố chuẩn bị tươm tất.
…đến cặp sách đều được bố chuẩn bị tươm tất.
Do chiếc chân bị gãy chưa hồi phục được bình thường nên bố Mạnh phải dùng xe máy chở em tới trường.
Do chiếc chân bị gãy chưa hồi phục được bình thường nên bố Mạnh phải dùng xe máy chở em tới trường.
Từ nhà em tới trường chừng 3km, các bạn bè khác đều tự đi xe đạp tới trường. Tuy nhiên, việc đi lại của em đang cần bố hỗ trợ một thời gian dài.
Từ nhà em tới trường chừng 3km, các bạn bè khác đều tự đi xe đạp tới trường. Tuy nhiên, việc đi lại của em đang cần bố hỗ trợ một thời gian dài.
Lúc bị tai nạn là khi em vừa tốt nghiệp tiểu học. Bây giờ, trường mới, lớp học mới tất cả đang đón em ở phía trước...
Lúc bị tai nạn là khi em vừa tốt nghiệp tiểu học. Bây giờ, trường mới, lớp học mới tất cả đang đón em ở phía trước…
Tại ngôi trường mới này, em đã gặp lại cậu bạn cũ sau bao tháng ngày xa cách.
Tại ngôi trường mới này, em đã gặp lại cậu bạn cũ sau bao tháng ngày xa cách.
Em Trần Quốc Khánh (11 tuổi, xã Cẩm Vịnh) là bạn thân của Mạnh hết sức vui mừng khi gặp lại người bạn cũ. Khánh cho biết, nghe tin bạn tai nạn rất nặng, tưởng không thể gặp lại Mạnh đầu năm học mới nữa nhưng bây giờ được gặp nhau trong ngôi trường mới này niềm vui của em khôn tả xiết.
Em Trần Quốc Khánh (11 tuổi, xã Cẩm Vịnh) là bạn thân của Mạnh hết sức vui mừng khi gặp lại người bạn cũ. Khánh cho biết, nghe tin bạn tai nạn rất nặng, tưởng không thể gặp lại Mạnh đầu năm học mới nữa nhưng bây giờ được gặp nhau trong ngôi trường mới này niềm vui của em khôn tả xiết.
Một lần nữa người bố lại sửa sang trang phục
Một lần nữa người bố lại sửa sang trang phục
...và dặn dò Mạnh trước giờ em vào lớp
…và dặn dò Mạnh trước giờ em vào lớp
Biết những nỗ lực của em, nên ngày đầu tới trường em được sự ân cần, quan tâm đặc biệt của cô giáo chủ nhiệm lớp 6A, trường THCS Đại Thành (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Biết những nỗ lực của em, nên ngày đầu tới trường em được sự ân cần, quan tâm đặc biệt của cô giáo chủ nhiệm lớp 6A, trường THCS Đại Thành (xã Cẩm Thành, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Buổi khai giảng đầu tiên của cấp học mới với nhiều ngỡ ngàng, bâng khuâng của em và các bạn học trò khác.
Buổi khai giảng đầu tiên của cấp học mới với nhiều ngỡ ngàng, bâng khuâng của em và các bạn học trò khác.
Nụ cười tươi sáng của bé Mạnh khi vào lớp chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.
Nụ cười tươi sáng của bé Mạnh khi vào lớp chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới.

Văn Dũng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP