Khoa học

Cụ rùa Hồ Gươm phơi mình trong cái rét cuối năm

Lần thứ 2 trong tháng, Cụ Rùa nổi lên khỏi mặt nước. (Ảnh PGS. TS Hà Đình Đức)

Cụ rùa
Khoảng 10h40 sáng nay, ngày 25.12.2014, Cụ rùa Hồ Gươm lại nổi lên khỏi mặt nước và nằm phơi mình bên mép bờ Tháp Rùa…

Theo PGS. TS. Hà Đình Đức, sáng nay, Cụ rùa Hồ Gươm lại nổi lên khỏi mặt nước và nằm nép mình bên mép bờ Tháp Rùa.

Ông Đức cho biết, ông phát hiện Cụ rùa nằm tại chân Tháp Rùa phía đường Lê Thái Tổ từ lúc 10h40 sáng nay.
Sau khi quan sát  khoảng hơn 10 phút, Cụ rùa vẫn nằm tại đó, ông Đức đã chụp lại một số bức ảnh rồi rời khỏi đây.
Cụ rùa
Do cụ nằm sát mép chân Tháp Rùa nên ít người phát hiện ra Cụ Rùa nổi.
Cũng theo ông Đức, việc Cụ rùa nổi lần này ít người biết vì nằm ngay mép nước. Nhưng với kinh nghiệm nhiều năm theo dõi Cụ rùa Hồ Gươm nên ông nhận ra ngay.
Trước đó, ngày 8.12, Cụ rùa đã nổi lên mặt nước và bò lên bãi cỏ Tháp Rùa phơi nắng  và khá khỏe mạnh. Thời gian gần đây, cụ rùa nổi không nhiều.
Theo ghi chép của ông Đức, tháng 9 cụ nổi hai lần, tháng 10 nổi bảy lần, tháng 11 nổi năm lần và đây là lần thứ hai cụ nổi trong tháng 12.
Nam Phong

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP