Chuyện khó tin

Cô gái trẻ truy đuổi, bắt “nữ quái” cướp giật

Sau khi bị cướp, chị Phương đuổi theo 2 tên cướp rồi bất ngờ kéo ngã xe của chúng, tri hô kêu cứu, cùng người đi đường bắt giữ nữ quái cướp giật.

Sáng 14-8, Công an phường 6, quận Bình Thạnh (TP HCM) cho biết chuẩn bị bàn giao đối tượng Trần Thị Trúc Ly (25 tuổi, ngụ quận 3, TPHCM) cho Công an quận Bình Thạnh để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.
Trần Thị Trúc Ly bị nạn nhân và người dân bắt giữ sau khi cùng đồng bọn cướp giật.

Trần Thị Trúc Ly bị nạn nhân và người dân bắt giữ sau khi cùng đồng bọn cướp giật.

Trước đó, khoảng 20 giờ 15 ngày 13-8, Ly cùng một nam thanh niên chở nhau trên xe máy, rảo quanh tìm “con mồi” trên đường Phan Đăng Lưu, hướng từ quận Phú Nhuận về quận Bình Thạnh.

Đến gần trụ sở Công an quận Bình Thạnh, cả hai thấy chị Đặng Thị Diễm Phương (28 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) chạy xe cùng chiều, có đeo dây chuyền vàng. Ngay lập tức, cả hai áp sát xe, tiếp cận rồi bất ngờ giật phăng sợi dây chuyền, rồ ga bỏ chạy.

Sau khi lấy lại bình tĩnh, chị Phương đuổi xe theo 2 tên cướp giật. Đến trước siêu thị CoopMart Đinh Tiên Hoàng, chị Phương đuổi kịp, kéo ngã xe 2 tên cướp, đồng thời giữ chặt đối tượng nữ và tri hô, cầu cứu người dân.

Thấy đồng bọn bị bắt giữ, nam thanh niên đi cùng lao vào định giải cứu. Lúc này, người đi đường chạy đến hỗ trợ nạn nhân khống chế, bắt gọn nữ cướp giật. Riêng nam thanh niên đã nhanh chân chạy thoát.

Tại cơ quan công an, đối tượng nữ được xác định là Trần Thị Trúc Ly. Ly khai nhận hành vi phạm tội của mình và khai vừa chấp hành xong án phạt 2,5 năm tù về tội “cướp giật tài sản” do công an quận 3 bắt giữ vào năm 2013.

Tin-ảnh: Sỹ Hưng – Quốc Chiến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP