Nông Thôn Hà Tĩnh

Câu chuyện đẹp chào ngày mới: Nhà chống lũ cho dân nghèo Hà Tĩnh

Nhà cụ Hồ Thị Nga – cũng như khoảng 150 căn hộ khác ở xã Sơn Thịnh, mỗi khi có lũ, nước thường ngập tới nóc nhà. Chồng cụ Nga đã mất trong một cơn lũ ngập tới nóc năm 2010. Cụ ông mất 20 ngày không đưa tang do nước không rút.

Hình ảnh ngôi nhà cao bạn đang nhìn thấy trong ảnh là ngôi nhà chống lũ được xây tặng cho cụ bà Hồ Thị Nga 83 tuổi ở xã Sơn Thịnh, Huyện Hương Sơn – vùng rốn lũ của Hà Tĩnh.

 
Căn nhà chống lũ được xây tặng cụ Hồ Thị Nga – Xã Sơn Thịnh, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Ở tuổi gần đất xa trời, đứng trước ngôi nhà chống lũ – món quà từ dự án Nhà chống lũ tặng – cụ Nga rưng rưng cảm động và thương cụ ông đã không còn nữa để tận hưởng tình thương yêu của cộng đồng.

Bác Nguyễn Xuân Nghi, xã Sơn Thịnh, Hương Sơn bên ngôi nhà mới

Nhà chống lũ là dự án kêu gọi sự đóng góp của cộng đồng để xây dựng những căn nhà chống lũ cho dân nghèo miền Trung, từ đó giúp bà con giảm đi những thiệt hại về người, về của mỗi lần bão lũ, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai. Hiện tại, dự án đã xây được 5 ngôi nhà chống lũ đầu tiên ở xã Sơn Thịnh (Hương Sơn, Hà Tĩnh) để các gia đình kịp đón xuân 2014 trong nhà mới.

PV
Yeutretho/ Seatimes

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP