Cuộc sống

Yêu mù quáng nên tôi để yên chuyện bạn gái dây dưa với tình cũ

Tôi gặp cô ấy ngồi ăn uống với tình cũ, rồi cô ấy còn công khai dắt tình cũ đến nhà “học bài”.

Tôi gặp cô ấy trên mạng, cô ấy không xinh nhưng lại khiến tôi yêu điên cuồng. Thời gian đầu làm quen với tôi, cô ấy đang chia tay với người yêu cũ nhưng dường như tình cảm sâu đậm quá nên 2 người cứ dây dưa mãi. Cuối cùng cô ấy cũng đồng ý quen tôi và hứa chấm dứt với người cũ. Rồi tôi biết sự thật không phải vậy. Một hôm, cô ấy không đi học, đó là một ngày duy nhất tôi có thể gặp vì cô ấy rất bận.

Tôi rủ đi ăn nhưng cô ấy từ chối, bảo muốn ngủ. Vậy là tôi định mua đồ ăn rồi đem qua nhà cô ấy. Trên đường về, tôi bắt gặp cô ấy ngồi ăn uống với tình cũ. Đó không phải là lần duy nhất, có lúc cô ấy còn công khai dắt tình cũ đến nhà “học bài”, nhưng theo tôi biết không hẳn là như vậy. Tôi vì yêu mù quáng mà chấp nhận tất cả. Sau này 2 người đó cũng dứt khoát, cô ấy quay sang bù đắp cho tôi, quỵ lụy tôi nhưng quá khứ ám ảnh đó vẫn theo tôi hàng ngày. Cô ấy nói ban đầu cũng yêu tôi nhưng chưa dứt khoát được với tình cũ. Điều tôi băn khoăn là có thực sự đúng như vậy không hay chỉ lấy tôi làm người thay thế? Mong được các bạn chia sẻ.

Tác giả: Nam

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: Yêu mù quáng , tình cũ

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP