Pháp luật

Vụ người phụ nữ chết bất thường trong nghĩa địa: Con trai nghĩ mẹ bị 'ma quỷ nhập' nên đánh đập để 'trừ tà'

Hải là đối tượng bị bệnh tâm thần hoang tưởng nên tưởng tượng ra mẹ mình là bà Nguyễn Thị T (64 tuổi) bị “ma quỷ” nhập nên Hải đã kéo mẹ lên cạnh mộ cha trong khu vực nghĩa địa gần nhà dùng dao, đá đánh đập để "trừ tà", khiến bà T tử vong.

Liên quan đến vụ việc người phụ nữ chết bất thường trong nghĩa địa, ngày 5/3, Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Hải (30 tuổi, trú thôn Văn Cang, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi giết người.

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị T. (64 tuổi, ngụ cùng địa phương), là mẹ ruột của nghi can Nguyễn Thành Hải.

Theo Dân Việt thông tin, Hải là đối tượng bị bệnh tâm thần hoang tưởng. Theo điều tra ban đầu, chiều 3/3, nghĩ mẹ mình bị “ma quỷ” nhập nên Hải đã kéo mẹ lên cạnh mộ cha trong khu vực nghĩa địa gần nhà dùng dao, đá đánh đập để “trừ tà”, khiến bà T tử vong.

Thi thể bà T. được phát hiện ở nghĩa địa. Ảnh minh họa.

Sau đó, đối tượng Hải lấy đất, đá, lá cây phủ lấp lên người nạn nhân rồi về nhà tắm giặt cho đến khi người dân phát hiện sự việc.

Như thông tin đã đưa trước đó, chiều tối ngày 3/3, thi thể của bà T. được người thân trong gia đình phát hiện tại khu nghĩa địa thuộc thôn Văn Cang. Người nhà nạn nhân nghi ngờ bà T. bị sát hại nên đã trình báo cơ quan chức năng.

Cũng trong ngày 4/3 cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể bà T. cho gia đình mai táng.

Ông Trần Văn Cường, Chủ tịch UBND xã Hoài Đức (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) cho biết, gia cảnh bà T. rất khó khăn. Từ trước đến nay bà T. cùng đứa con trai (mắc bệnh tâm thần) ở chung nhà, cách đây khoảng 6 tháng chồng bà qua đời vì bệnh ung thư.

Cũng theo ông Cường, trước khi vụ việc xảy ra, giữa bà T. và đứa con trai có xảy ra cãi vã.

Tác giả: Yến Nguyễn (Tổng hợp)

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP