Cuộc sống

Cô giáo trẻ vùng cao ngã sõng soài trên đường trơn đầy bùn đất

Hình ảnh này khiến nhiều người chạnh lòng, xót xa.

Con đường đi dạy học của các cô giáo ở Xã Mồ Dề, Mù Cang Chải (Yên Bái).

Mới đây, một người dùng Facebook có tên Bích Thủy đã chia sẻ những tấm hình chị chụp được khi công tác vùng cao. Theo đó, một cô giáo trẻ ở Xã Mồ Dề, Mù Cang Chải (Yên Bái) đã bị ngã sõng soài trên con đường đầy bùn đất do trơn trượt. Cả cô giáo và chiếc xe máy đều lấm lem bùn đất.

Theo chị Bích Thủy, cuộc sống của các giáo viên vùng cao nơi đây rất vất vả, nhất là việc đi lại. Đường vào xã Mồ Dề cách thị trấn Yên Bái chỉ 5km, nhưng những ngày mưa, nhiều cô giáo phải đi qua đoạn đường nguy hiểm, đầy ám ảnh như thế này.

Vì sự nghiệp trồng người, nhiều cô giáo trẻ rất vất vả.

Cận cảnh con đường khó khăn, nguy hiểm ở Xã Mồ Dề.

Cũng theo chị Bích Thủy, do hoàn cảnh nên chị không tiện hỏi tên cô giáo bị ngã nhưng “hầu hết giáo viên ở đây đều là người đồng bằng được phân công lên vùng cao giảng dạy”.

“Nhìn cảnh cô giáo trẻ ngã càng hiểu hơn nỗi khổ của những giáo viên vùng cao. Các cô cô gắng vì sự nghiệp trồng người nhé”, “Thương cô giáo vất vả mang con chữ về bản”, “Thương quá! Cách đây 10 năm em chỉ dám đi bộ chứ không dám đi xe máy lên xã này”, “Cõng chữ lên non. Hành trình gian nan vất vả. Cố lên các cô giáo nhé, vì tương lai của đất nước”… là những bình luận cảm động dành cho cô giáo trẻ.

Tác giả: Bảo Trang

Nguồn tin: ione.vnexpress.net

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP