Tin trong nước

Tội ác man rợ của kẻ xin ngủ nhờ

Đối đáp lòng tốt của bà chủ nhà, Hùng đã vung dao sát hại rồi cướp tài sản.

Đêm 25.5.2012, Hùng đi từ thành phố Bà Rịa xuống quán của bà Đẹp để xin ngủ nhờ và đã được người phụ nữ này ân cần tiếp đón. Tại đây, hai người đã ngủ chung tại phòng của bà Đẹp, nhưng do chưa thực hiện được ý đồ nên hắn bỏ đi từ sáng sớm. Không chịu từ bỏ miếng mồi béo bở, tối 26.5.2012, hắn quay lại xin ngủ nhờ qua đêm và lại được bà Đẹp đồng ý. Tuy nhiên, lần này, bà Đẹp thấy một người đàn ông ngủ cùng phòng với mình thì không tiện nên bảo hắn sang phòng khác ngủ.

Đến khuya, thấy bà Đẹp đã say giấc, hắn liền lẻn ra lấy trộm chìa khóa mở tủ lấy được một số tài sản như: dây chuyền, bóp, một xấp tiền lẻ… Trong lúc hành sự, do vụng về, hắn để cửa tủ kêu làm bà Đẹp thức giấc. Bị lộ, hắn lao đến bà Đẹp, chụp con dao to bản trên thùng đá gần đó chém bà Đẹp tới tấp. Sau khi giết nạn nhân, hắn lục lọi lấy thêm của nạn nhân một điện thoại di động, một nhẫn vàng, một xe máy rồi tẩu thoát ngay trong đêm. Để tránh bị bắt, hắn liên tục trôi dạt nhiều nơi, cuối cùng đáp bến tại Hà Tĩnh. Trong quá trình bỏ trốn, hắn lần lượt bán số tài sản cướp được rồi chi tiêu cho cuộc sống cá nhân của mình. Sau khi đọc báo, hắn biết công an đang lùng sục mình nên gọi điện với gia đình là sẽ ra đầu thú trong khoảng thời gian ngắn. Mặc dù miệng nói vậy, nhưng thực chất, hắn vẫn trốn tránh lực lượng công an và chỉ chịu tra tay vào còng số tám khi công an truy đuổi. Hùng thừa nhận, trước đây, đã bị TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt 3 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản. Mãn hạn tù, hắn cũng làm ăn lương thiện, nhưng máu thích “chôm chỉa” tài sản người khác vẫn luôn sục sôi trong người. Nỗi đau của người phụ nữ đã khuất Ngồi phía dưới khán phòng, một số hàng xóm của bà Đẹp không khỏi xuýt xoa mỗi khi nghe Hùng khai nhận hành vi tội ác. Họ cho biết: “Bà Đẹp là người hiền lành, tốt tính, nhưng không ngờ lòng tốt bị lợi dụng và phải trả cả mạng sống”. Sinh ra trong một gia đình nghèo, bà Đẹp phải vất vả mưu sinh trên biển không kể ngày đêm. Bước sang tuổi 20, bà gặp và lấy một người đàn ông cùng nghề. Rất may cho số phận của người phụ nữ, người chồng hiền lành, chăm ăn chăm làm. Cứ đêm khuya, ông lại đi biển, rạng sáng đã có cá đưa cho vợ đi bán. Cuộc sống của đôi vợ chồng cứ thế trôi qua trong bình yên. Bà Đẹp sinh được cho chồng 4 người con. Cuộc đời ngư dân vẫn thế, họ sinh nhiều nên cuộc sống ngày càng khó khăn. Những chuỗi ngày êm đẹp, sung túc dần thay thế bằng những bữa ăn thiếu cơm, thiếu thức ăn. Cứ mỗi lần đến bữa cơm, bà lại nhín cho chồng và con. Lắm lúc, bà thỏ thẻ với hàng xóm: “Ước gì gia đình tôi có chút tài sản để các con không phải chịu cảnh thiếu đói”. Đứa con út vừa tròn 10 tuổi, chồng của bà bỗng nhiên đổ bệnh và ra đi chỉ kịp trăn trối: “Em cố lo lắng cho các con”. Gạt nước mắt, bước qua đau thương, bà gánh gồng cả bốn miệng ăn. Trước đây, cả hai vợ chồng cùng làm, cuộc sống đã nghèo này lại càng khó khăn hơn gấp bội. Nhiều khi mệt mỏi, nhưng nghĩ đến đàn con thơ, bà cũng cố cắn răng lao động. Thời gian dần trôi, các con lần lượt lập gia đình, sức khỏe yếu dần, bà chán chường với công việc ở biển nặng nhọc. Bà suy tính và quyết định gom vốn lên thị xã Bà Rịa để mở một quán cà phê nho nhỏ. Tuy nhiên, mặc bằng nhỏ, lại nằm trong góc nên tiền lời không đủ tiền nhà trọ. Cái khó ló cái khôn, bà quyết định mở thêm dịch vụ tẩm quất, giác hơi. Cũng từ đây, cuộc sống của bà đủ đầy hơn. Nhưng niềm vui chưa được hưởng bao lâu thì vụ án xảy ra, bà đã ra đi mãi mãi. Trong phiên tòa sáng nay, vị chủ tọa nhận định, hành vi của Hùng là hết sức man rợ. Hắn đã ra tay sát hại chính người giúp đỡ mình. Ở phiên phúc thẩm, hắn không đưa ra được thêm bất kì tình tiết nào mới nên tòa quyết định tuyên phạt y án tử hình về hai tội giết người và cướp tài sản.


Khôi Nguyên (Xzone/Tri Thức Thời Đại)

  Từ khóa: man rợ , tội ác

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP