Tin trong nước

Tin bạn, con trai 3 tuổi bị lừa bán sang Trung Quốc

Sau nhiều ngày bị bạn của mẹ lừa bán sang Trung Quốc, cháu Nguyễn Du Kỳ (SN 2014, ở TP Hồ Chí Minh) được trao trả tại Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) vào sáng nay (6/1).

Thông tin từ Công an TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh), vào 9h sáng nay (6/1), tại vạch phân định cầu Bắc Luân, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái phối hợp Công an TP Móng Cái tiếp nhận cháu Nguyễn Du Kỳ (SN 2014), trú tại số 92, đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh bị lừa bán sang Trung Quốc.

Cháu Nguyễn Du Kỳ được giải cứu sau nhiều ngày bị lừa bán sang Trung Quốc

Trước đó, vào tối ngày 2/12/2016, sau khi hợp tác làm ăn, bà Nguyễn Gia Bảo (tức Nguyễn Thị Đoan Trang (SN 1984, là mẹ cháu Nguyễn Du Kỳ) đưa ông Chuang Kuo Jen (người Đài Loan) về khách sạn số 53 Võ Trường Toàn, phường Thảo Điền, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh nghỉ ngơi, lúc đó có cháu Nguyễn Du Kỳ đi theo. Khi đến khách sạn, ông Chuang Kuo Jen nói với bà Bảo cho cháu Kỳ ở lại khách sạn ngủ và sáng mai cháu có thể chơi cùng ông, bà bảo đồng ý vì hai người đã quen biết nhau 10 năm.

Đến sáng 4/12, bà Bảo quay lại khách sạn thì được biết ông Chuang đã thanh toán trả phòng từ đêm 2/12 và dùng khai sinh của cháu bé khác tên Trần Minh Luật (SN 2012) rồi nhờ bà Lê Trần Xuân Thy đóng giả là mẹ cháu Kỳ đưa ra Hà Nội và đi theo đường tiểu ngạch sang Trung Quốc. Khi phát hiện mất con, bà Bảo đã đến Cục Cảnh sát Hình sự – Bộ Công an trình báo toàn bộ sự việc.

Ngay sau khi nhận được đơn trình báo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an (Việt Nam) đã phối với Công an Trung Quốc nhanh chóng xác minh, điều tra vụ việc và giải cứu thành công cháu Nguyễn Du Kỳ bị lừa bán tại khu Nam Hải, thành phố Phật Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Sau khi tiếp nhận cháu Nguyễn Du Kỳ, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, Công an TP Móng Cái bàn giao cháu Kỳ cho Cục Cảnh sát Hình sự – Bộ Công an tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Lã Tiến

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP