Xã hội

Người đàn ông cùng xe máy bị lũ cuốn tử vong

Điều khiển xe máy từ trong rừng về nhà, khi đi qua con suối, người đàn ông cùng xe máy bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc.

Chủ tịch UBND xã Xuân Hòa (huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa), cho biết, khoảng 16h ngày 26/9, ông L.V.Q (SN 1964, ngụ thị trấn Yên Cát, huyện Như Xuân) điều khiển xe máy từ trong rừng để về nhà. Khi qua con suối thuộc địa phận phân trại số 3, trại giam Thanh Lâm (Như Xuân) thì bị nước cuốn cả người và xe mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm và đến 18h cùng ngày, thi thể ông Q đã được tìm thấy cách hiện trường không xa.

Sau khi hoàn tất các thủ tục theo quy định, thi thể ông Q đã được bàn giao về cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, tại Quảng Bình một người phụ nữ mang thai cũng bị nước lũ cuốn tử vong khi đi qua một ngầm tràn.

Rạng sáng 25/9, chị D.H.M (30 tuổi, trú tại thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đi chợ bán cà chua. Khi đi qua một đoạn ngầm trên đường qua xã Hòa Trạch thì chị M bị cuốn trôi.

Đến tối cùng ngày, gia đình không thấy chị về nên cùng chính quyền địa phương tìm kiếm. Đến khuya, thi thể của chị M được phát hiện trên cánh đồng thuộc thôn Hòa Đồng (xã Hòa Trạch).

Chị M là nạn nhân chất độc da cam. Chồng chị đang đi làm ăn xa chưa về.

Tác giả: B.Hà (tổng hợp)

Nguồn tin: Báo PLVN

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP