Tin láng giềng

Nghệ An: Hãi hùng cận cảnh hình ảnh cần cẩu đổ sập đè chết một học sinh

Chiếc cần cẩu dài hàng chục mét bất ngờ đổ sập, vắt qua mái trường học. Phía dưới sân, một tốp học sinh đang chơi thể thao không kịp tránh, đầu cần cẩu đã đè chết một học sinh ngay tại sân trường.

Như Dân trí đã đưa tin, vụ tai nạn thương tâm nói trên xảy ra vào khoảng 17h ngày 14/11 tại Trường THPT Lê Viết Thuật, TP Vinh, Nghệ An.

Vào thời điểm nói trên, một nhóm khoảng 10 học sinh đang tụ tập ở sân trường chơi thể thao thì bất ngờ từ trên cao, chiếc cần cẩu tháp đổ sập xuống.

Do sự việc xảy ra quá bất ngờ nên các em không thể tránh kịp, lúc này đầu chiếc cần cẩu đổ xuống đè chết em Trần Văn Hải, học sinh lớp 10A7. Ngoài ra, một học sinh khác bị thương nhẹ được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện.

Tại hiện trường, thi thể em Hải bị khối sắt của cần cẩu lớn đè lên người, thi thể không còn nguyên vẹn. Có ít nhất 3 chiếc xe đạp điện bị hư hỏng nặng.

Được biết, cần cẩu bị đổ sập là của Công ty TNHH Trường Thành đang thi công Dự án Trung tâm thương mại và biệt thự liền kề Trường Thành 2 ngay cạnh Trường THPT Lê Viết Thuật.

Trao đổi với PV Dân trí, ông Nguyễn Đình Trường – Giám đốc Công ty TNHH Trường Thành cho biết, sau khi sự việc xảy ra, phía công ty đã đến thăm hỏi và chia buồn cùng gia đình em Hải.

Nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Vinh tiếp tục điều tra làm rõ.

Dưới đây là hình ảnh hiện trường vụ sập cần cẩu do PV Dân trí ghi lại:


Cần cẩu đổ sập đè 2 học sinh thương vong, nhiều xe đạp điện bị hư hỏng.



Cần cẩu khủng đổ vắt qua mái trường.



Cần cẩu đang thi công công trình ngay sát trường. Các em học sinh cho biết rất nhiều lần cần cẩu quay qua nóc trường gây ra tiếng động rất lớn.


Móng của chiếc cần cẩu tháp bị bật tung.


Phần trụ của cần cẩu cũng gãy từng khúc.


Các em học sinh bàng hoàng trước cái chết bất ngờ, thương tâm của bạn.

Nguyễn Duy – Minh Đăng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP