Tin trong nước

Lửa thiêu rụi quán cà phê, bà ôm cháu tháo chạy

Trong lúc hỏa hoạn bùng lên bao trùm quán cà phê phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương, người bà nhanh trí ôm cháu gái lao ra ngoài thoát thân…

Vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 19/12 tại quán cà phê của người đàn ông tên Thảo (quê Hà Nam) nằm trên đường 3/2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, Bình Dương.

Trước đó, anh Thảo về quê nên gửi lại quán cho mẹ vợ và anh trai trông. Rạng sáng ngày 19, khi đang ngủ thì mẹ vợ anh Thảo nghe thấy tiếng truy hô của hàng xóm. Tỉnh dậy bà này đã thấy lửa đã bao trùm khu vực quán cà phê, nhiều đồ đạc đã bị thiêu rụi.

Hoảng hốt, bà lão đã ôm đứa cháu gái rồi bung cửa tháo chạy. May mắn 2 bà cháu không bị thương. Nhận tin báo, lực lượng chức năng, Cảnh sát PCCC tỉnh Bình Dương đã điều động hàng chục chiến sĩ cùng nhiều xe chữa cháy có mặt tại hiện trường khống chế ngọn lửa.

Khoảng 30 phút, đám cháy được dập tắt. Tuy nhiên, toàn bộ quán cà phê được lợp làm bằng lá khô bị thiêu rụi hoàn toàn. Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

Hình ảnh hiện trường vụ cháy quán cà phê.

Người bà thẫn thờ ôm cháu nhìn quán cà phê cháy

Phùng Sơn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP