Tin láng giềng

Hé lộ nguyên nhân bác sỹ chém 2 cấp dưới, rồi cắn lưỡi tự tử?

Kẻ gây án qua lời kể của mẹ vợ

Ngay sau khi sự việc một bác sỹ cầm dao chém 2 cấp dưới của mình xảy ra, dư luận không khỏi thắc mắc về động cơ khiến ông này hành động như vậy. Mới đây, mẹ vợ của vị bác sỹ này đã hé lộ nguyên nhân.

Chị Hà, nhân viên cũ của Trạm y tế xã Nghĩa Sơn và bà Thìn, mẹ vợ Đoài.
Chị Hà, nhân viên cũ của Trạm y tế xã Nghĩa Sơn và bà Thìn, mẹ vợ Đoài.

Hôm nay (26/9), dư luận địa phương vẫn chưa hết bàng hoàng trước vụ việc Lê Hữa Đoài (SN 1977), Trạm trưởng Trạm y tế xã Nghĩa Sơn, huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An), xách dao chém hai nhân viên y tá của mình bị trọng thương.

Sau khi thấy hai thuộc cấp của mình là chị Trương Thị Đ. (SN 1966) và chị Nguyễn Thị Quỳnh. N (SN 1977) gục xuống vũng máu, Đoài cắn lưỡi rồi lao đầu tường với mục đích tự tử.

Do bị “sếp” chém trọng thương, ảnh hưởng nguy kịch đến tính mạng, chị Đ. và N. đã được chuyển bệnh viện ở Hà Nội cấp cứu. Lê Hữu Đoài được chuyển xuống Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình Nghệ An, sau cơn phẩu thuật vỡ sọ não, hiện vẫn còn mê man bất tỉnh.

 Hé lộ nguyên nhân bác sỹ chém 2 cấp dưới, rồi cắn lưỡi tự tử? - Ảnh 1

Một công an viên chỉ nơi Đoài lao đầu vào tự tử.

Sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã về địa phương để tìm hiểu, làm rõ động cơ gây án của trạm trưởng một trạm y tế này.

Tại ngôi nhà mẹ vợ Đoài, nơi mà đối tượng này đang cùng vợ con ở nhờ, chúng tôi đã có buổi trò chuyện với bà Nguyễn Thị Thìn (SN 1959). Khi PV đến, vợ của Đoàn đang theo chăm sóc chồng ở bệnh viện, ngôi nhà chỉ còn lại 2 bà cháu (bà Thìn và đứa con gái vợ chồng anh Đoài mới được 7 tháng tuổi).

Tiếp chúng tôi, bà Thìn ngân ngấn nước mắt ngắn dài cho hay: “Đoài quê gốc ở xã Nam Cường, huyện Nam Đàn (Nghệ An), có hoàn cảnh gia đình rất vất cả. Sau khi tốt nghiệp ngành y, Đoài lên huyện miền núi Nghĩa Đàn nhận việc tại trạm y tế xã Nghĩa Sơn. Năm 2014, khi đã 40 tuổi, Đoài kết hôn với con gái tôi, rồi hạ sinh được một cháu gái 7 tháng tuổi. Dù làm chức vụ Trạm trưởng gần chục năm, nhưng hoàn cảnh kinh tế khó khăn, đến nay vợ chồng nó vẫn chưa có nhà riêng, đang ở nhờ nhà tôi”.

Mâu thuẫn do cấp dưới không chấm công sếp?

Khi được hỏi về lí do tại sao Đoài lại xách dao chém hai nhân viên cấp dưới, rồi tự tử? Bà Thìn kể rằng: “Nguyên nhân cũng là chỉ những mâu thuẫn trong công việc của Đoài. Sự việc bắt đầu từ tháng 4/2014, khi Đoài cưới vợ có xin cơ quan nghỉ phép vài ngày để về quê tổ chức chuyện hỉ. Sau đó, Đoài tiếp tục xin nghỉ thêm để đưa vợ đi chơi đó đây.

Thấy Đoài nghỉ việc dài ngày, chị N., Trạm phó phụ trách công việc chung, cũng kiêm luôn cả việc chấm công cho cán bộ trong cơ quan đã không chấm cho “sếp”. Việc làm này của chị N. khiến Đoài bị cắt luôn lương của tháng 4/2015. Từ đó, giữa 2 người xảy ra xích mích.

Thời gian gần đây, Trạm y tế xã đang nỗ lực xây dựng trạm y tế chuẩn quốc gia. Ngoài xây dựng về cơ sở vật chất, với tư cách trạm trưởng, Đoài còn phải hoàn thành các giấy tờ, hồ sơ sổ sách.

Gần 5 tháng trở lại đây, do khối lượng công việc lớn, tôi thấy Đoài sút cân mạnh. Tối đến, khi công việc nhiều, nó còn nhờ vợ làm hộ cùng. Qua câu chuyện vợ chồng con gái tâm sự, tôi cũng biết được Đoài đang gặp nhiều mâu thuẫn với đồng nghiệp. Nguyên nhân liên quan đến lô thuốc trị giá 1,9 triệu đồng cho các hộ gia đình chính sách, cũng như một số giấy tờ kí tá không minh bạch của cấp dưới trình lên cho nó”.

Cũng theo bà Thìn, thời gian gần đây con rể bà bỗng trở nên thay tính, dễ cáu gắt, tinh thần không được tốt. Nguyên do là vì Đoài hiền quá, để cấp dưới hống hách, đè đầu cưỡi cổ nên ức chế tâm lí, dẫn đến hành vi chém người rồi tự tử.

Gia đình cũng cho biết, Đoài đã trải qua cơn phẫu thuật vỡ hộp sọ, hiện vẫn còn hôn mê bất tỉnh.

Chị Hà, đồng nghiệp cũ cùng cơ quan với Đoài, nay đã nghỉ hưu cũng hết sức bất ngờ trước chuyện này. Chị cho biết: “Anh Đoài với cương vị là Trạm trưởng nhưng chưa khi nào nói một câu nặng nhẹ với nhân viên cấp dưới, tính tình cũng rất hiền lành. Còn chị Đ. tốt nghiệp lớp trung cấp y tá, chị N. tốt nghiệp Cao đẳng hộ sinh. Cả hai đều chuyển từ các Trạm y tế khác trong địa bàn huyện về Trạm y tế Nghĩa Sơn vào năm 2008″.

Liên quan đến sự việc, PV liên hệ với ông Vi Văn Quế, Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Nghĩa Đàn, đơn vị trực tiếp quản lí dọc các trạm y tế cấp xã trên địa bàn huyện thì được ông cho biết: “Về nguyên nhân vụ việc phải chờ cơ quan công an điều tra kết luận, còn hiện nay chúng tôi đang lo cho sức khỏe của ba nhân viên Trạm. Chúng tôi cũng đã cắt cử người tăng cường để đảm bảo khám chữa bệnh cho nhân dân địa bàn xã Nghĩa Sơn”.

Tiến Thành / Người Đưa Tin

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP