Tin trong nước

Hà Nội: Thiếu nữ 16 tuổi mất tích bí ẩn

Sau khi Ngọc Anh đến trường đón cháu, gia đình bà Ngọc không thấy con về. Cả gia đình tá hỏa đi tìm, đồng thời trình báo cơ quan công an song nhiều ngày qua, thiếu nữ này vẫn biệt tăm.

Ngày 3/2, Công an an phường Thạch Bàn (quận Long Biên) cho biết đang tập trung xác minh, tìm tung tích em Đỗ Ngọc Anh (16 tuổi, ở tổ 14 phường Thạch Bàn). Trước đó, cơ quan công an nhận được trình báo của ông Đỗ Ngọc Điển (58 tuổi) và bà Trương Thị Ngọc (54 tuổi), bố mẹ em Ngọc Anh, về việc em mất tích.


Đỗ Ngọc Anh. (Ảnh gia đình Ngọc Anh cung cấp)

Theo trình báo của gia đình Ngọc Anh, khoảng 15h chiều ngày 29/1, Ngọc Anh nói với gia đình là đi sửa quần áo rồi tiện đón cháu gọi Ngọc Anh là dì đang học lớp 3 tại trường tiểu học Thạch Bàn, cách nhà gần 1km. Tuy nhiên, sau đó cháu bé trên tự đi bộ về nhà mà không có Ngọc Anh.

Lúc này, cả gia đình mới tá hỏa chia nhau đi tìm Ngọc Anh. Chiều tối cùng ngày, gia đình Ngọc Anh đã đến Công an phường Thạch Bàn trình báo. Theo gia đình, khi đi, Ngọc Anh mặc chiếc quần bò tím than và chiếc áo phông nỉ màu ghi.

Gia đình Ngọc Anh cho biết, một số người hàng xóm kể lại với gia đình rằng, họ nhìn thấy Ngọc Anh chở phía một người đàn ông mặt to, béo trên chiếc xe đạp đoạn ngã 3 chợ cóc gần nhà rồi sau đó biến mất.

Theo thông tin từ gia đình Ngọc Anh, thiếu nữ này khá xinh xắn. Học hết lớp 6, Ngọc Anh bỏ học, ở nhà trông nhà, làm phụ việc giúp gia đình và đưa đón cháu nhỏ của chị gái đi học.

Mẹ Ngọc Anh chia sẻ, Ngọc Anh chưa bao giờ đi ra khỏi nhà quá 20 phút, không đi chơi tối, bởi vậy, việc Ngọc Anh mất tích là điều vô cùng sốc với gia đình.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tập trung xác minh.

Khánh Linh

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP