Thể thao

Góc chiến thuật Arsenal – Chelsea: Cái may cùi chỏ & tội đồ Morata

Arsenal đã gặp hai (hay ba?) điềm may từ một điềm rủi, một người phải rời sân vì bị đánh cùi chỏ dẫn tới dự bị ghi bàn, và 2 cầu thủ Chelsea góp phần giúp Arsenal đưa trận đấu vào loạt luân lưu.

Rủi vì cùi chỏ, may vì dự bị và Morata

Chưa nói đến giá trị của Community Shield, trận Siêu cúp Anh chứng kiến sự thiếu vắng đáng kể lực lượng trong đội hình xuất phát của mỗi bên. Arsenal không có Sanchez và Ozil cũng như mất một cơ số không nhỏ hậu vệ do chấn thương, còn Chelsea để Alvaro Morata và Antonio Rudiger trên ghế dự bị.

Rob Holding để lọt Victor Moses dẫn tới bàn thua của Arsenal

Số hậu vệ vắng mặt cho Arsenal là rất đáng kể, trong đó có Koscielny, Mustafi và Gabriel. Và sau khi trúng cùi chỏ của Gary Cahill, đến lượt cựu binh Mertesacker cũng phải rời sân, buộc Arsene Wenger tung vào sân tân binh Kolasinac. Không có những cầu thủ đá chính, hàng thủ Arsenal tỏ ra thiếu tổ chức trong khâu bắt người và Holding bỏ lỏng Moses dẫn tới bàn thua đầu hiệp 2.

Trên thực tế đến thời điểm đó của trận đấu, Chelsea lại là đội chơi tấn công kém hơn. Arsenal đá 3-4-3 và khởi đầu năng nổ hơn khi Xhaka thể hiện đúng như vai trò của Patrick Vieira, một cầu thủ hoạt động toàn sân mà Xhaka được so sánh khi mới gia nhập. Iwobi và Welbeck liên tiếp có những pha đột phá nguy hiểm đằng sau trung phong cắm mới gia nhập Lacazette, người suýt kết thúc một pha phản công với bàn thắng nếu không bị cột dọc từ chối.

Tình tiết đáng chú ý nhất trên mặt trận tấn công của Chelsea trước lúc Moses mở tỷ số là một tình huống Willian bị ăn thẻ vàng vì trọng tài cho rằng ngã ăn vạ. Batshuayi tỏ ra lặng lẽ trong trận này và Morata khi vào thay lại bỏ lỡ một cơ hội lớn ở phút bù giờ, đánh đầu bất thành quả treo bổng đẹp của Fabregas.

Kết hợp sự thiếu sắc bén của Chelsea với sự kiện Mertesacker phải rời sân, và Arsene Wenger đã gặp may. Cái may thứ nhất, đó là người vào thay Kolasinac đã ghi bàn, pha chạy chỗ của anh để đánh đầu hạ Courtois chứng kiến các cầu thủ Chelsea bẫy việt vị hỏng. Người làm hỏng bẫy việt vị của đội nhà? Chính là Morata, người sau đó tiếp tục mang tội khi thất bại trong loạt luân lưu.

Morata làm hỏng hoàn toàn bẫy việt vị của hàng thủ Chelsea khi Arsenal gỡ hòa

Cái may thứ hai là Pedro đã ăn thẻ đỏ trước khi Kolasinac gỡ hòa, cú xoạc dành cho Elneny được cho là quá nguy hiểm dẫn tới truất quyền thi đấu trực tiếp. Chelsea đã không có Eden Hazard trong đội hình và không có nốt Pedro trong khoảng 10 phút cuối thời gian thi đấu chính thức đồng nghĩa Fabregas là hạt nhân sáng tạo duy nhất Antonio Conte có trên sân. Pedro còn thì hàng thủ Arsenal sẽ còn mệt dù thời gian thi đấu khi ấy không còn nhiều.

Conte: “Gà đá cúp”, hay khinh Siêu cúp?

Antonio Conte vốn đã có tai tiếng là không giỏi lắm trên mặt trận cúp, không đoạt được một Coppa Italia nào trong thời gian dẫn dắt Juventus và mùa trước mất FA Cup vào chính tay Arsenal. Trận thua Siêu cúp Anh mới đây khiến cho đến lúc này của sự nghiệp, Siêu cúp Italia là danh hiệu cúp duy nhất Conte từng đoạt được.

Đã từng có những ví dụ cho thấy Conte thậm chí còn không lo lắng chuyện thắng thua khi các chiến dịch tranh cúp đi vào những chặng cuối. Mùa 2012/13, Juventus gặp Lazio ở bán kết Coppa Italia và Conte cho Pirlo, Pogba và Marchisio nghỉ trận lượt về, Lazio thắng 2-1 để đi tiếp với tổng tỷ số 3-2. Lý do chính là vì Conte muốn Juventus phá kỷ lục 97 điểm vô địch Serie A của mùa 2006/07 từ Inter Milan.

Conte đạt được nguyện vọng đó ở mùa 2013/14, mùa cuối ở Juve, khi kết thúc mùa giải với 102 điểm. Đổi lại, Juventus đá tứ kết Coppa Italia trước Roma mà không có Buffon, Pogba, Tevez, Lichsteiner và Fernando Llorente, dẫn tới thua 0-1.

Alessandro Del Piero đã từng ví von rằng, Juventus của Antonio Conte sẽ ăn gọn cả chiếc bánh (Serie A) nhưng không thèm quả đào ở trên (Coppa Italia, hay thậm chí Champions League). Mà Community Shield thì đâu có danh giá như FA Cup và Champions League, nên những cái tên lạ như Charly Musonda, Jeremie Boga, Andreas Christensen và Kyle Scott đã được đăng ký thi đấu.

Vậy nên fan Chelsea, nếu không quá coi trọng danh hiệu Community Shield, sẽ không phải lo lắng điều gì hết. Antonio Conte chỉ thèm Premier League, và kể cả nếu Pedro không ăn thẻ đỏ và các học trò của ông không để bị gỡ hòa lẫn sút luân lưu kém, HLV người Ý hẳn cũng sẽ chẳng coi Siêu cúp Anh ra mùi gì, dù chắc chắn ông sẽ không công khai nói ra như vậy.

Tác giả: Q.D

Nguồn tin: khampha.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP