Nhân ái

Cha bỏ rơi, mẹ theo chồng mới, nữ sinh 13 tuổi nguy kịch vì suy tim nặng

Học giỏi, hát hay, vẽ đẹp, gương mặt thánh thiện và cách chuyện trò dí dỏm càng khiến mọi người xót xa khi thần chết đang réo gọi Quỳnh Như. Cha bỏ rơi từ khi mới 6 tháng tuổi, mẹ cũng theo chồng mới, em học trò nghèo đang chết mòn trong cơn bạo bệnh.

Em học trò nghèo lâm nguy

Bé gái với nước da xanh xao, cơ thể gầy còm nằm co ro trên giường khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim, em đang chờ bà ngoại đi xin cơm từ thiện trở về. Cô bé là Nguyễn Quỳnh Như (13 tuổi), hơn 1 tuần kể từ ngày được Bệnh viện Nhi đồng 1 chuyển đến Chợ Rẫy những cơn đau, tức ngực, khó thở chưa buông tha cho em.

Quỳnh Như đang đối mặt với tử thần bởi tình trạng suy tim nặng

Ánh mắt buồn rười rượi, Quỳnh Như nghẹn ngào: “Các bạn đã bước vào năm học mới nhưng con thì phải nằm viện, con buồn lắm. Những đêm ít đau, con chợp mắt, hình ảnh các bạn đang ríu rít bên thầy cô lại ùa về. Con chỉ khao khát được khỏe mạnh như các bạn để đi học, nuôi mơ ước sau này làm bác sĩ, nhưng ngoại con nghèo không có tiền đóng viện phí, chắc con chết mất…”

Xót xa cho sự bất hạnh bệnh nhi phải đối mặt, BS Nguyễn Thị Thanh Hà, người trực tiếp điều trị của Quỳnh Như cho hay: “Bệnh nhi có tiền sử mắc bệnh lý Takayasu, loại bệnh tự miễn có đặc điểm gây viêm mạch máu dẫn tới hẹp hoặc phình mạch máu ở nhiều nơi trong cơ thể”.

Bác sĩ Thanh Hà nhận định đây là ca bệnh rất nặng, chi phí phẫu thuật tốn khoảng 200 triệu đồng

Theo BS Thanh Hà: “Năm 2016 Quỳnh Như được đặt stent điều trị tình trạng tăng huyết áp, hẹp động mạch thận (phải) tại Bệnh viện Nhi đồng 1. Mới đây, bé bị tái hẹp phải nhập viện, sau khi nong tái thông mạch máu các bác sĩ siêu âm thì phát hiện bé bị suy tim nặng nên hội chẩn liên viện rồi chuyển sang khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim, Bệnh viện Chợ Rẫy”.

Người bà nghèo đau đớn, bất lực nhìn cháu trên giường bệnh

“Đây là ca rất nặng, bệnh nhân bị phình gốc động mạch chủ, hở van động mạch chủ nặng, hở van 2 lá nặng, thông liên thất, tăng áp phổi, phình động mạch chủ bụng ngang động mạch thận, suy tim độ III. Bệnh nhi cần được phẫu thuật càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ mổ hở để thay gốc động mạch chủ, sửa van hoặc thay van động mạch chủ, sửa và đặt vòng van 2 lá, vá lỗ thông liên thất, làm cầu nối từ động mạch chủ ngực xuống 2 động mạch chậu” – BS Thanh Hà liệt kê những kỹ thuật sẽ phải thực hiện trên bệnh nhi.

“Xin bà con giúp đỡ cứu cháu tôi với”

Bên giường bệnh cháu ngoại, bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh (55 tuổi) nghẹn ngào: “Nguyễn Thanh Thúy (31 tuổi) là con gái tôi. Sau khi lập gia đình, mang thai, Thúy phát hiện chồng có quan hệ bất chính với người phụ nữ khác, khuyên can không được nên vợ chồng xảy ra mâu thuẫn kéo dài”.

Bà Ngọc Ánh gạt nước mắt: “Bé Quỳnh Như chào đời được 6 tháng thì cũng là lúc cha nó bỏ đi, từ đó đến nay không có liên lạc gì. Cùng thời gian ấy, Thanh Thúy gửi con cho vợ chồng tôi chăm sóc, lên Bình Dương xin làm công nhân. Gần 4 năm trước con tôi đi bước nữa nay đã có thêm 1 bé 3 tuổi và đang mang thai bé thứ 2 sắp đến ngày sinh nở”.

Xác nhận của chính quyền địa phương về hoàn cảnh khó khăn của gia đình bé Quỳnh Như

Vắng cha, thiếu bàn tay chăm sóc của mẹ, Quỳnh Như lớn lên trong tình thương của ông bà ngoại. Gia đình vốn nghèo khó, không có đất canh tác, căn nhà tình thương được chính quyền địa phương xây dựng là tài sản lớn nhất của họ. Chị Thanh Thúy đi làm công nhân vất vả, đồng lương lại eo hẹp nên mỗi tháng chỉ gửi về được khoảng 500 nghìn đến 1 triệu đồng. Để nuôi “hộ” đứa cháu từ khi còn bế ngửa, ông Lưu Hồng Trung phải cật lực làm thuê làm mướn.

Bà Ngọc Ánh tâm sự: “Khi Quỳnh Như đến tuổi đi học, cháu rất sáng dạ năm nào cũng đạt học sinh giỏi. Ngoài học giỏi, cháu còn vẽ đẹp, hát hay, thầy cô giáo và bạn bè trong trường ai cũng thương mến. Cháu không chỉ là sự hãnh diện mà còn là niềm vui lớn của gia đình tôi. Nhưng 2 năm trước, cháu đột nhiên mắc bệnh. Dù đau liên tục nhưng Quỳnh Như không bao giờ chịu ở nhà, cháu chưa bỏ học buổi nào trừ khi phải đi viện. Nhiều hôm, cô giáo phải gọi điện cho gia đình lên đón về vì bé mệt nhiều dù đã xuống phòng y tế của trường nằm nhưng không đỡ”

Bà Ngọc Ánh mong cầu sự giúp đỡ từ cộng đồng để có cơ hội cứu đứa cháu tội nghiệp

Hơn 2 tuần trước, khi năm học mới khai giảng cũng là lúc Quỳnh Như rơi vào nguy kịch. “Con mệt quá, không đi được, đến nằm thở cũng mệt, muốn ngồi dậy phải có ngoại đỡ. Con biết mình bệnh nặng nhưng không dám kêu vì ngoại nghèo lắm nợ còn nhiều chưa trả được, đưa con đi viện nữa thì lấy đâu ra tiền”. Cơ thể chịu đựng có giới hạn, Quỳnh Như dần lịm đi, phải chuyển cấp cứu.

Khoản tiền 10 triệu đồng vay nóng (lãi suất mỗi tháng 1 triệu) để đặt Stent nong mạch cho cháu vợ chồng ông bà Ngọc Ánh còn chưa biết khi nào mới trả được. Nghe bác sĩ thông báo ca phẫu thuật tim của cháu chi phí lên đến 200 triệu đồng (đã trừ bảo hiểm y tế diện học sinh) người bà nghèo chết lặng. Bà gạt nước mắt: “Cả đời tôi chưa bao giờ cầm trên tay vài triệu đồng để biết nó như thế nào, khoản tiền lớn như vậy chúng tôi làm sao có được. Xin bà con giúp đỡ cứu cháu tôi với”.

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 3066: Bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh, khoa Hồi sức Phẫu thuật Tim, Bệnh viện Chợ Rẫy, TPHCM

Điện thoại: 01672317023

Hoặc ông Lưu Hồng Trung, số 57/3 ấp Hòa Hưng, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long

Điện thoại: 01654470679

Tác giả: Vân Sơn

Nguồn tin: Báo Dân trí

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP