Tin trong nước

Bắt gã xăm trổ mang súng và 30 viên đạn đi giải quyết mâu thuẫn

Cầm súng vào 30 viên đạn đi giải quyết mâu thuẫn, 2 gã xăm trổ bị lực lượng 141 bắt gặp và bị 5 trinh sát bắt khi vừa chạy được 100m.

Tin tức từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP. Hà Nội cho biết, hiện đơn vị vừa tiếp nhận Nguyễn Mạnh Tuấn (33 tuổi, ở quận Đống Đa) và Đỗ Văn Đạo (37 tuổi, quận Nam Từ Liêm) cùng tang vật gồm 1 khẩu súng colt xoay, 30 viên đạn từ lực lượng 141 để điều tra.

Trước đó, vào khoảng 19h25 ngày 3/3, khi làm nhiệm vụ trên đường Nguyễn Khánh Toàn (quận Cầu Giấy), tổ công tác 141 ra hiệu dừng xe máy do Tuấn điều khiển chở theo Đạo, cả 2 không đội mũ bảo hiểm.

Hai đối tượng Tuấn (áo xanh) và Đỗ Văn Đạo bị bắt giữ

Thấy bóng dáng cảnh sát, đối tượng ngồi sau xe bất ngờ bỏ chạy hướng ngược lại. Nghi anh ta mang hàng cấm, 5 cảnh sát thuộc nhiều lực lượng truy theo. Sau gần 100m bám đuổi, người đàn ông xăm trổ bị lực lượng chức năng giữ lại.

Theo đại úy Nguyễn Thế An (tổ trưởng Y6), khi tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong chiếc áo khoác của người này có 1 khẩu súng dạng colt xoay kèm 30 viên đạn. Tiếp tục khám xe, lực lượng làm nhiệm vụ tìm thấy thanh đao dài hơn 1 m, ống sắt vót nhọn.

Tang vật cơ quan công an thu được từ 2 đối tượng Tuấn và Đạo

Sau khi bị bắt về trụ sở công an, các đối tượng khai nhận do mâu thuẫn cá nhân nên 2 gã mang súng, vũ khí đến tìm gặp đối thủ ở khu vực Cầu Giấy để gải quyết mâu thuẫn.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

Xuân Nguyễn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP