Dòng Sự kiện

“Yêu râu xanh““trần như nhộng“ nhảy sông bỏ trốn

Biết nhà cháu vợ của mình không khóa cửa để đợi chồng thường đi làm về muộn, gã chú rể đã lẻn vào với ý định giở trò đồi bại với người này.

May mắn là cô cháu vợ đã phát hiện kịp thời, vùng chạy thoát khiến hắn phải ê chề bỏ chạy trong bộ dạng “trần như nhộng”. Chính từ bộ quần áo để tại hiện trường đã tố cáo tên “yêu râu xanh”.


Theo thông tin ban đầu của vụ việc, khoảng 23h đêm 8/9/2013, trong lúc chị Hồ Thị T. (SN 1989, ngụ xã Văn Võ, huyện Chương Mỹ, TP.Hà Nội) và con gái đang ngủ trong phòng ở tầng 2 thì thấy có người đè lên người mình. Đang mơ màng ngủ, chị T. nghĩ đấy là chồng mình. Nhưng khi ngửi thấy mùi mồ hôi lạ và một loạt hành động thô bạo của người kia, chị bừng tỉnh biết gặp phải “yêu râu xanh” liền vừa giằng co vừa hô hoán kêu cứu trong đêm tối.


Mặc cho chị T. ra sức chống cự, đối tượng vẫn quyết định thực hiện hành vi bỉ ổi đến cùng. Một mặt hắn bóp cổ rồi cắn vào tay chị để ngăn chị phản kháng, mặt khác ra sức xé tung quần áo và sờ soạng khắp nơi trên cơ thể chị để thỏa mãn thú tính. Tuy nhiên, lợi dụng lúc đối tượng sơ hở, chị T. vùng chạy thoát ra ngoài và tri hô mọi người. Thấy vậy, đối tượng hoảng sợ nên bỏ lại bộ quần áo, chạy thoát thân trong tình trạng “trần như nhộng”.


Bộ quần áo mà tên yêu râu xanh để lại tại hiện trường gồm một chiếc áo phông có kẻ sọc đen trắng rộng thùng thình và một chiếc quần vải màu đen vốn là quần dài nhưng được cắt gấu thành quần lửng quá đầu gối. Chính bộ quần áo không giống ai này đã giúp cơ quan điều tra nhanh chóng xác minh được chủ nhân của nó. Đó là đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1975, ngụ cùng xã và có họ với nạn nhân).


Tại cơ quan công an, Tuấn khai nhận, do hắn đã từng qua nhà chị T. uống rượu nên biết được vị trí phòng ngủ của vợ chồng chị. Đồng thời, hắn cũng biết chồng chị làm thầy cúng, thường xuyên phải về muộn và bảo vợ đợi cửa, vì thế mà từ lâu hắn nảy sinh ham muốn hèn hạ với nạn nhân và luôn rình đợi thời cơ thích hợp để ra tay.

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra

Đối tượng Nguyễn Văn Tuấn tại cơ quan điều tra

Buổi tối hôm xảy ra sự việc, sau khi uống một ít rượu, Tuấn biết chồng chị T. lại có việc về muộn nên đã cầm theo một ống tuýp sắt đi sang nhà cháu vợ. Lúc này, chị Thùy và con gái đều đã ngủ say, hắn nhẹ nhàng lẻn đến gần giường rồi “trút bỏ xiêm y”, định lợi dụng bóng tối nhập nhoạng để đóng giả chồng nạn nhân, hòng “xơ múi” cô cháu vợ của mình.


Tuy nhiên, vì nạn nhân vùng thoát được và chạy ra ngoài hô hoán khiến hắn hoảng sợ, quên cả mặc lại quần áo mà cứ thế trần truồng nhảy từ tầng 2 của nhà chị T. xuống, rồi lao ngay xuống sông để trốn trong lúc trời đang mưa to và tối đen như mực.


Sau khi nhảy xuống sông, sợ bị phát giác nên Tuấn không dám mò lên bờ mà bơi thẳng về nhà mẹ đẻ ở gần đó, mượn quần áo mặc rồi đi ngủ cho đến khi bị công an xã gọi dậy. “Ban đầu, vừa nhắc đến chuyện này thì hắn tỏ vẻ ngơ ngác và bảo rằng mình chẳng biết gì cả. Đến khi chúng tôi nói về bộ quần áo hắn bỏ lại hiện trường và bảo hắn chìa lưng ra để xem có vết cào không, thì hắn mới thừa nhận hành vi đồi bại mà mình đã làm”, một cán bộ công an cho biết.


Được biết, giữa Tuấn và gia đình nạn nhân không chỉ là hàng xóm láng giềng với nhau mà còn có mối quan hệ họ hàng thân thiết. Cụ thể, chị T. chính là cháu ruột của vợ Tuấn. Vì thế, hành vi bỉ ổi coi thường luân thường đạo lý của Tuấn khiến người dân địa phương đều phẫn nộ. Hiện Công an huyện Chương Mỹ đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Văn Tuấn về tội “Hiếp dâm”.


Trong con mắt của người dân ở địa phương, Tuấn là một kẻ có rất nhiều tính xấu. Hắn uống nhiều rượu, chửi vợ đánh con rồi hay quậy phá mọi người, quần áo mặc trên người cũng tùy tiện và nhếch nhác chẳng ra làm sao cả. Đặc biệt, thời gian gần đây hắn còn sinh ra thú vui ghẹo gái, cứ thấy đàn bà con gái ở đâu là sấn vào để giở trò trêu chọc, sỗ sàng. Chính vì thế mà khi biết tin hắn bị bắt đi, rất nhiều người thẳng thắn bảo rằng: “Cứ cho nó (tức Tuấn-PV) đi vài năm cho nó tỉnh ngộ ra”.


Sau sự việc trên, hiện tại sức khỏe của chị T. đã ổn định, tuy nhiên tinh thần vẫn hoảng loạn và bất ổn. Chị cho biết đêm nào cũng bị giật mình và gặp phải ác mộng, nhất là luôn lo lắng không biết cửa nhà đã khóa chưa mặc dù chồng chị đã kiểm tra kỹ càng.


Anh Tiến chồng chị T. bức xúc: “Tôi không ngờ là chú cháu họ hàng với nhau mà hắn (tức Tuấn-PV) lại dám làm việc bỉ ổi như vậy với vợ tôi, rõ ràng là không thể tha thứ được. Tôi đề nghị cơ quan pháp luật phải xử lý nghiêm minh để răn đe và làm gương cho những kẻ có hành vi lệch lạc như vậy”.


(Tên nạn nhân trong bài viết đã được thay đổi)


Gia Hưng – Thủy Sinh

PLVN

  Từ khóa: nhảy sông , bỏ trốn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP