Sinh ra trong gia đình bố mẹ là giáo viên ở thị xã Thái Hoà tỉnh Nghệ An, nhưng Lương Thị Hoài Thương lại ước mơ làm công an.
Với 27 điểm thi khối A, Hoài Thương không đỗ hệ Học viện nhưng đủ điểm vào ngành Quản lí hành chính về trật tự xã hội, Cao đẳng Cảnh sát nhân dân số 1. Cô trở thành học viên lớp B2C1-H01S.
Tính cách hoà đồng và nhiệt tình, Thương được nhiều bạn bè, thầy cô đánh giá là cởi mở và khiêm tốn.
Hoài Thương không chỉ xinh đẹp mà còn sở hữu bảng thành tích học tập, ngoại khoá và thể thao đáng ngưỡng mộ: giải Ba môn Hóa cấp tỉnh năm lớp 11, giải Nhất môn cầu lông cấp tỉnh năm lớp 10, bằng khen của Bộ trưởng Công an, Tổng cục Chính trị CAND, TW Đoàn, Đoàn thanh niên Bộ Công an, Cục tham mưu tác chiến K20…
Nhận thấy trò có năng khiếu, thầy giáo và các bạn đã chọn Hoài Thương tham gia vào bài tập tình huống võ thuật khai mạc Liên hoan võ thuật vừa qua.
Hoài Thương đã thể hiện sự điêu luyện và nhanh nhẹn thông qua tình huống chiến đấu đối kháng (một đấu ba, bốn). “Chúng em có hai tuần luyện tập trước khi tham dự liên hoan. Quá trình tập luyện cũng có nhiều khó khăn, các động tác khó trong bài biểu diễn nhiều lần khiến bọn em bị ngã, bị bầm tím và chấn thương”, cô kể.
Giang Huy