Tin láng giềng

Nghệ An: Thợ săn thú rừng mang vũ khí cướp ngân hàng

Vốn là một đối tượng nghiện, cộng thêm tài săn thú rừng và quá túng quẫn, Thao đã liều mình mang vũ khí nóng vào ngân hàng để cướp tiền.


Ngày 26/6 vừa qua, Toà án nhân dân huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An đã mở phiên xét xử sơ thẩm tại hội trường Trung tâm Giáo dục lao động và Xã hội huyện Quế Phong và tuyên phạt 8 năm tù giam đối với bị cáo Quang Văn Thao (sinh năm 1989, thường trú ở bản Đòn Chám, xã Mường Noọc) về tội cướp tài sản.


Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quế Phong, để có tiền mua ma tuý hút chích, Quang Văn Thao nảy sinh ý định cướp tiền ngân hàng.



Vốn là thợ săn thú rừng nhiều năm nay nên Thao học được cách chế tạo các loại súng thô sơ và đạn ghém. Để thực hiện ý đồ đen tối của mình, sáng ngày 20/12/2012, Quang Văn Thao xuống xã Tiền Phong (Quế Phong) mua một đoạn ống tuýp sắt rồi đem đến một cửa hàng đồ sắt ở thị trấn Kim Sơn thuộc huyện Quế Phong, thuê cắt và hàn làm 4 khẩu súng ngắn, nói dối là dùng để đi săn thú rừng.

Có súng, Thao tìm mua diêm sinh trộn với một số bột khác tạo thành thuốc nổ, rồi đem thuốc nổ đó trộn với hàng trăm viên bi sắt có đường kính từ 1-1,5cm làm đạn ghém, súng bắn ra có độ sát thương cao, có thể bắn chết thú rừng.


Chuẩn bị hung khí xong, sáng ngày 22/12/2012, Quang Văn Thao mang súng đi bộ đến Ngân hàng chính sách xã hội huyện Quế Phong ở khối 8, Thị trấn Kim Sơn rồi đi thẳng vào phòng kế toán – ngân quỹ ở tầng 1. Tại đây có chị Ngô Thị Chương – kế toán; chị Kim Anh – Thủ quỹ; anh Thái Đinh Ngọc – cán bộ tín dụng và một khách hàng đến giao dịch đang làm việc.


Thao bất ngờ rút 2 khẩu súng ngắn thô sơ cầm 2 tay chĩa vào mặt chị Ngô Thị Chương hô to: “Tất cả giơ tay lên! Đưa đây cho tao 20 triệu đồng!”. Thấy chuyện chẳng lành, anh Thái Đinh Ngọc liền hỏi: “Mi làm chi đó?”. Thao Quát lớn: “Im mồm ngay, không tao bắn chết, tao bị sida (AIDS) rồi, không sợ chết”.

Thợ săn thú rừng mang vũ khí cướp ngân hàng

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP