Giải trí

Lệ Quyên nói thẳng lý do đổ vỡ hôn nhân với chồng cũ đại gia, chỉ vì một điều

Lệ Quyên cũng chia sẻ về lý do tan vỡ hôn nhân với chồng cũ Đức Huy.

Vừa qua, tại buổi họp báo ra mắt sản phẩm mới của mình, Lệ Quyên đã chia sẻ về sự thay đổi trong cách hát, con đường âm nhạc của mình với báo giới và khán giả.

Lệ Quyên

Cô nói: “Tôi buông. Đã từ lâu tôi không gồng lên trong cuộc sống lẫn cả cách hát. Sau 15 năm tôi luyện, tôi nhẹ nhàng buông nhẹ mọi thứ đi và tự nhiên dễ chịu, có được sự mềm mỏng tự nhiên.

Những năm tháng đầu tiên hát Bolero, tôi vẫn có nhiều áp lực dù tôi có yêu Bolero từ nhỏ. Tôi không biết khán giả sẽ đón nhận mình như thế nào và tôi cũng chưa đủ kinh nghiệm hát Bolero, chỉ là những ký ức thơ bé, kinh nghiệm thuở nhỏ khác với việc đứng trên sân khấu chuyên nghiệp.

Nhưng bây giờ đã 15 năm trôi qua rồi, áp lực đó không còn là vấn đề trở ngại nữa. Đương nhiên, tôi vẫn còn phải trải nghiệm.

Cuộc đời con người có những thứ không thể nào có ngay được, phải đi qua năm tháng, phải được, mất, khóc, cười, phải có những trải nghiệm thực tế thì mới cảm nhận được để hát.

Có thể thời gian đó là những thứ tốt đẹp hoặc những thứ chưa trọn vẹn, nhưng phải là những thứ thực tế như vậy mới tôi luyện mình trưởng thành".

Về áp lực cạnh tranh trong nghề, Lệ Quyên nói thẳng: “Tôi có một may mắn là chưa bao giờ áp lực vì ai. Áp lực duy nhất của tôi là luôn phải cố gắng hát thật hay, phải làm gì để khán giả hiểu rằng mình luôn cố gắng mỗi ngày để xứng với tình yêu khán giả dành cho mình, với sức hút bền bỉ như vậy.

Ở bất cứ ngành nghề nào, cao quý cỡ nào suy cho cùng cũng là kiếm tiền. Tuy nhiên, ở ngành nghệ thuật đặc trưng là kiếm tiền bằng cảm xúc, đặc biệt với nghệ sĩ, ca hát. Không có cảm xúc thì không chạm vào đâu được”.

Lệ Quyên cũng chia sẻ lý do tan vỡ hôn nhân với đại gia Đức Huy: “Nếu những người bên cạnh tôi làm tôi không vui, tôi sẽ nói thẳng luôn, rằng tôi không thích như thế đâu.

Ngày xưa tôi không nói như vậy, cứ giữ trong lòng rồi cực đoan, giận hờn, giờ thì tôi nói thẳng luôn. Kể cả với người thân, người đàn ông của mình thì tôi cũng nói thẳng rằng tôi không thích điều này.

Vì ngày xưa tôi không nói như vậy nên mới đổ vỡ. Đổ vỡ đến từ điều đó chứ thực ra không có vấn đề gì to lớn. Tôi không chịu nói với người đàn ông của mình rằng tôi không thích thế này, cần người ta phải làm thế kia cho tôi, nên người ta không biết mình phải làm gì.

Nếu nói ra được thì mọi thứ sẽ rất ngọt ngào, nhưng tại tôi không nói mà cứ bắt người ta phải hiểu. Bây giờ tôi sống khác đi, nhẹ nhàng hơn”.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP