Tin trong nước

Bất lực nhìn con dâu chết dưới gầm xe tải

Sau khi bị hất văng vào lề, người đàn ông nằm bên vệ đường thảng thốt không kêu la được thành tiếng khi thấy bánh xe tải lạnh lùng nghiền nát con dâu…

Trưa 21/6, một tai nạn thương tâm làm nhiều người bàng hoàng đã xảy ra tại giao lộ Quốc lộ 1A – đường dẫn vào đường cao tốc TP.HCM – Trung Lương (P. Tân Tạo Q. Bình Tân, TP.HCM).


Nhiều người chứng kiến thuật lại, ông Võ Hoàng Giang (59 tuổi) đi xe gắn máy 71B1 – 810.53 chở con dâu là Phạm Thị Hiếu (28 tuổi – cùng ngụ Bến Tre) lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng về miền Tây, khi đến giao lộ đường dẫn vào đường cao tốc bất ngờ xe tải 60C – 053.25 do tài xế Nguyễn Khắc Ngào (52 tuổi, ngụ Đồng Nai) từ phía sau húc tới.


Ông Giang cố giữ tay lái nhưng ngay sau đó, xe tải tiếp tục húc thêm một lần nữa hất văng ông vào lề, cô con dâu rơi ngay vào lằn bánh xe.Từ trong lề nhìn ra, ông Giang chết lặng khi thấy bánh xe cuốn con dâu vào gầm xe. Chị Hiếu tử vong tại chỗ. Chiếc xe máy nằm gọn trước đầu xe tải.Sau giây phút đau đớn, ông Giang gào thét hoảng loạn giữa đường. Nhiều người dân ở gần đó không cầm lòng được đã dìu ông vào bên trong, tránh xa cảnh đau lòng và tìm chiếu đắp cho người xấu số.Ông nói trong thảng thốt : “Hiếu ơi, ba hại con rồi !”. Ông phân trần với mọi người mà không cần ai hỏi đến : “Đưa nó lên Sài Gòn có công chuyện, trên đường về không lẽ là chuyến đi cuối cùng trong đời hai cha con tôi sao ?”• Trần Chánh Nghĩa

VNN

  Từ khóa: Con dâu , Xe tải , tai nạn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP