Thế giới

Án mạng người đàn bà dưới mương nước và tiếng kêu cứu lúc nửa đêm

Đống rác nổi sát mép nước của con mương dưới đường cao tốc tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc có đôi giày lập lờ. Người dân đi qua tò mò thì phát hiện một thi thể bị lá cây vùi lên trên.

Ngày 15/4/2019, tại huyện Tự Vĩnh, Tứ Xuyên, Trung Quốc, một người dân đi thăm ruộng rau gần con mương sau làng thì thấy những cành tre khô dưới mương. Bà này đi xuống định lấy về nhà làm củi đun thì lại thấy cạnh đó đôi giày cạnh gò rác nhỏ nổi lên ngay mép nước.

Tò mò, bà lại gần và phát hiện ra đó không phải là rác mà là một xác người đang phân hủy được bọc trong tấm vải hoa đã bị bùn đất bao phủ. Bà chạy về báo công an trong nỗi sợ hãi.

Xác chết bị phủ đầy rác trên con mương vắng vẻ

Lực lượng chức năng ngay lập tức có mặt, phong tỏa hiện trường và thu thập manh mối. Pháp y cho biết thi thể đã mục rữa khá nhiều và hoàn toàn không có khả năng nhận dạng bằng mắt thường.

Nạn nhân đi đôi giày thể thao, trên người mặc một chiếc áo khoác màu đỏ và chiếc quần nỉ màu đen. Trên tay có đeo nhẫn và một chiếc vòng tay dạng hạt. Theo phán đoán, đây có thể là một xác phụ nữ.

Xác chết người đàn bà dưới mương nước. Ảnh: CCTV

Xác chết đã ở đây khá lâu trước khi được phát hiện, vì dòng suối chảy mang theo rác và lá cây nên dồn lại trên thi thể, trông từ xa không khác nào một gò rác nổi lên ngay sát mép con mương. Đó cũng là lý do dù đã xuất hiện khá lâu, xác chết vẫn không bị phát hiện.

Dựa theo tình trạng phân hủy và bộ quần áo của người chết, cảnh sát xác định thời điểm tử vong có thể rơi vào khoảng mùa đông, cuối tháng 1 và đầu tháng 2.

Những giả thiết về hung thủ và nạn nhân

Tin tức về thi thể nhanh chóng được truyền đi trong cộng đồng dân cư khu vực huyện Tự Vĩnh, làm dư luận hoang mang. Nạn nhân là ai? Hung thủ là ai? Và tại sao xác chết nằm đó 2 tháng mà không một ai phát hiện? Liệu hung thủ có đang lẩn trốn trong chính ngôi làng này không? Những câu hỏi đặt ra thôi thúc lực lượng chức năng tìm ra câu trả lời, trả lại công bằng cho người bị hại.

Vị trí tìm thấy xác chết nằm dưới con mương, bên trên là con đường cao tốc thông xe chưa lâu. Cách đó vài trăm mét là ngôi làng với những căn nhà cũ nát đang trong diện giải tỏa. Dân ở đây một số đã dọn đến nơi định cư mới, chỉ còn lại một số hộ gia đình và nhiều công nhân ngoại tỉnh đến trọ.

Một nhân viên cảnh sát đánh giá, địa hình khu vực gồ ghề chủ yếu là dốc và taluy, cư dân đi xuống đây cũng chỉ có thể đi bộ bằng đường mòn bằng hai hướng chính là đi xuống từ đường cao tốc và đi tắt qua khu dân cư. Nhưng nếu đi qua khu dân cư thì với việc di chuyển một xác người trưởng thành sẽ dễ bị phát hiện trừ khi hung thủ làm điều đó vào ban đêm, và chắc chắn hung thủ phải thân thuộc đại hình tại đây.

Về nạn nhân, nhận định ban đầu có thể là người ngoại tỉnh hoặc ngụ địa phương khác vì nếu là người trong làng thì rất khó có trường hợp mất tích 2 tháng mà không bị phát hiện. Sau khi đánh giá những khả năng có thể xảy ra, lực lượng cảnh sát vào cuộc, dò hỏi tin tức từ các hộ dân trong khu vực.

Tiếng kêu cứu lúc nửa đêm

Rất may mắn, một người đàn ông sống tại ngôi làng cho biết khoảng hơn 2 tháng trước đó, trong một đêm khuya, ông nghe thấy tiếng kêu cứu phát ra khá lớn cùng tiếng đồ vật rơi, sau một hồi thì không nghe thấy tiếng kêu nữa. Ngày hôm sau không thấy chuyện gì xảy ra nên ông cũng không nghi ngờ gì. Đây có lẽ là manh mối quan trọng đánh dấu bước ngoặt của vụ án.

Cảnh sát thu thập thông tin từ người dân. Ảnh: CCTV

Một cư dân khác trong làng cho biết hàng xóm của anh ta khoảng 2 tháng trước đột ngột rời đi khỏi căn hộ đang thuê với lý do lên Thành Đô làm việc, gấp đến mức chìa khóa nhà cũng không trao lại cho chủ.

Thông qua tin tức do người dân cung cấp, người đàn ông này là người ngoại tỉnh tên Vương Lâm, đã thuê nhà sống ở đây một mình hơn chục năm. Khoảng một năm gần đây, thỉnh thoảng có người đàn bà khoảng 40 tuổi nghi là bạn gái ông ta hay lui tới thăm nom. Tuy nhiên, lai lịch cô ta như thế nào thì không ai rõ.

Cũng theo nhân chứng đầu tiên nghe tiếng kêu cứu, từ sau đêm hôm đó không ai còn thấy người đàn bà này xuất hiện tại căn hộ ông Vương lần nào nữa.

Số điện thoại của ông Vương do hàng xóm cung cấp có tín hiệu ở vùng Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, ông ta không hề chuyển đến Thành Đô như đã nói với hàng xóm. Rất có thể hung thủ chính là Vương Lâm và thi thể được tìm thấy là bạn gái của ông ta. Tại sao ông ta lại nói dối? Mọi nghi vấn dồn lên người đàn ông bí ẩn này.

Cũng qua số điện thoại này, cảnh sát xác nhận Vương Lâm không phải là tên thật của ông ta, tên trên chứng minh thư là Vương Bình (52 tuổi) có hộ khẩu thường trú tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang. Vợ ông ta chết đã lâu và ông ta có một con trai nhưng không ở cùng. Sau khi xác định vị trí hiện tại của người bị tình nghi, cảnh sát ngay lập tức lên kế hoạch tìm kiếm.

Ngày 16/4, lực lượng trinh sát có mặt tại Ôn Châu và bắt được Vương Bình tại nhà riêng Lúc đầu, Vương một mực không nhận rằng mình đã giết người. Tuy nhiên, sau một hồi tra hỏi Vương cúi đầu nhận tội đồng thời khai ra quá trình gây án và trốn chạy của mình.

Người phụ nữ trong phố đèn đỏ

Bạn gái Vương là một phụ nữ tầm 40 tuổi làm việc tại một tiệm massage trong khu phố đèn đỏ ngầm khu vực huyện Tự Vĩnh. Tên thật cô ta là gì hắn cũng không biết, bình thường hắn hay gọi cô là “Tiểu Ngư Nhi”. Cái tên mà người ta thường gọi khi vào tiệm yêu cầu cô phục vụ.

Chủ tiệm massage cho biết “Tiểu Ngư Nhi” tên thật là Hoàng Lan, người thuộc huyện Hưng Văn, tỉnh Tứ Xuyên. Cảnh sát mau chóng đến quê của Hoàng Lan xác nhận sự việc. Thông qua những chiếc nhẫn, vòng đeo và quần áo trên thi thể, người nhà Hoàng Lan chắc chắn đó là cô. Bí ẩn danh tính thi thể cũng vì thế được đưa ra ánh sáng.

Tại phòng điều tra thuộc phòng cảnh sát huyện Tự Vĩnh, Vương Bình khai trong một lần đi massage và mua dâm, 2 người quen biết rồi trở thành tình nhân. Tự ti vì bản thân chỉ là một lao động bốc vác nghèo lại cô đơn nên mặc dù là tình nhân, hắn chấp nhận cho bạn gái đi làm công việc nhạy cảm.

Vương Bình trong khi bị tra hỏi. Ảnh: CCTV


Tình yêu hay chỉ là sự lợi dụng tiền bạc

Vương Bình cho biết ngày 29/12/2018, Hoàng Lan đến nhà và yêu cầu ông ta cho một ít tiền để về quê sắm Tết và mừng tuổi trẻ con, ông này đồng ý. Sau bữa cơm tối, Vương Bình yêu cầu cô ta chơi bài với mình nhưng bị từ chối nhiều lần.

Thâm tâm Vương có phần bực bội vì bình thường đối tốt với cô ta như vậy cô ta không coi là gì, cô ta làm công việc đen tối ấy ông cũng không có ý kiến, cô ta thiếu tiền ông lấy hết tiền tiết kiệm của mình cho cô ta vay, vậy mà khi yêu cầu chơi với ông ta một ván bài cô ta lại thấy phiền phức.

Lại thêm nhiều lần bắt gặp bạn gái khoác tay một người đàn ông khác nên sự ghen tuông, nỗi tức giận nổi lên. Vương Bình yêu cầu cô ta trả lại khoản tiền khoảng 500.000 nhân dân tệ (1,7 tỷ đồng) vay trước đó đồng thời đề nghị chia tay.

Hoàng Lan trả lời không có khả năng trả nợ, thậm chí còn lên giọng thách đố “Tôi không có tiền, chỉ có người. Mà ai làm chứng việc tôi mượn tiền của anh? Có giỏi thì anh giết tôi đi?". Đối diện với sự thách thức của người tình, ông ta đưa tay bóp cổ bạn gái, tiếng kêu cứu phát ra mãnh liệt sau đó lịm dần. Khi Vương định thần lại thì Hoàng Lan đã tử vong. Trong giây phút phẫn nộ, Vương Bình mất tiền, mất người tình và vướng vào vòng lao lý.

Vương Bình phi tang cái xác xuống con suối cách nhà 300 m và trốn đi ngay ngày hôm sau. Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng Vương Bình bị bắt sau hơn 2 tháng trốn chạy. Vương Bình bị viện kiểm sát nhân dân huyện Tự Vĩnh khởi tố với tội danh giết người và phi tang thi thể. Vụ việc đang trong quá trình xét xử.

Tác giả: Diên Mai

Nguồn tin: zing.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP