Kỳ Anh

Kỳ Trinh: Một cái tát đổi… 12 năm 6 tháng tù!

Sáng 9/1, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử công khai vụ án Trần Đình Nhất ( SN 1987, trú tại xã Kỳ Trinh, huyện Kỳ Anh) phạm tội “Giết người”.

Một cái tát đổi... 12 năm 6 tháng tù!
Trần Đình Nhất cúi đầu trước vành móng ngựa nghe phán quyết của HĐXX

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, chiều 17/9, Trần Đình Nhất vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh khâu vết thương trên đầu do mình tự gây ra trước đó. Đến khoảng hơn 16 giờ, khi ra về đến hành lang bệnh viện, Nhất gặp ông Võ Công Thỏa và bà Trần Thị Xuân (trú tại xã Kỳ Tiến, huyện Kỳ Anh) đi ngược chiều, vừa đi vừa cười nói.

Nghĩ rằng 2 người này đang cười chế nhạo mình, Nhất đã tát vào mặt ông Võ Công Thỏa làm ông Thỏa bị choáng, ngã đập đầu xuống hành lang bệnh viện, bất tỉnh.

Ông Thỏa được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Kỳ Anh cấp cứu, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh nhưng do bị chấn thương sọ não nặng nên đã tử vong vào sáng hôm sau.

Sau khi tát ông Thỏa, Nhất bỏ về. Biết ông Thỏa bị thương nặng, Nhất đã đến Công an huyện Kỳ Anh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại phiên tòa, Trần Đình Nhất cúi đầu nhận tội, ăn năn hối cải và thành khẩn khai báo.

Căn cứ vào tính chất vụ án, các quy định của pháp luật hình sự, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Trần Đình Nhất 12 năm 6 tháng tù giam.

T.L (Baohatinh.vn)

  Từ khóa: cái tát , đi tù

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP