Kỳ Anh

Kỳ Anh: Cảnh giác với những chiêu lừa "cào thẻ" tinh quái

Giả mạo là nhân viên Viettel, ngân hàng… Công, Cương và Nhượng, trú tại xã Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh đã lừa trót lọt 32 vụ với chiêu thức “cào thẻ".


Chờ mãi không thấy nhân viên của Viễn thông Viettel đến quay phim, phỏng vấn và trao thưởng như đã thông báo, anh Dương Công Đông (trú tại xóm 8, xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn) mới biết mình bị lừa nên đến Công an huyện trình báo. Trước đó, sáng ngày 19/1, anh nhận được cuộc gọi từ số máy 0166689xxx, xưng là nhân viên của Tổng đài viễn thông quân đội Viettel thông báo anh đã trúng thưởng 100 triệu đồng từ chương trình khuyến mại nhân dịp cuối năm.


Người này thay mặt nhà mạng chúc mừng anh đã may mắn hơn hàng ngàn thuê bao khác và yêu cầu anh làm thủ tục nhận giải. Để lấy lòng tin của anh Đông, đối tượng đã yêu cầu anh đọc CMND, ngoài ra còn yêu cầu anh nộp một số loại phí nhận giải theo quy định như “phí hồ sơ”, “phí quay phim”; “phí làm lễ trao tiền thưởng”. Quá đỗi vui mừng vì bỗng dưng trúng thưởng một số tiền lớn nên anh Đông cả tin làm theo yêu cầu của “nhân viên Viettel rởm” mà không một chút mảy may hồ nghi nào. Đầu tiên anh mua thẻ cào và nộp vào số điện thoại trên 3,3 triệu đồng. Sau khi nộp xong, số máy kia yêu cầu anh tiếp tục nộp 500.000 đồng bằng thẻ cào để làm “cước vận chuyển”.


Một nạn nhân đáng thương khác là chị Cao Thị Hạnh (SN 1969, xóm 4, xã Phúc Thành) nhận được cuộc điện thoại từ số 01628.237xxx. Đầu dây bên kia là giọng người đàn ông tự nhận mình là nhân viên của trung tâm công bố kết quả trúng thưởng chi nhánh một ngân hàng ở TP. Đà Nẵng. Người này thông báo chị là một trong số 21 người may mắn nhận được giải thưởng nhân dịp kỷ niệm 21 năm thành lập chi nhánh ngân hàng. Tổng giá trị giải thưởng là 195 triệu đồng. Cơ cấu giải thưởng bao gồm 150 triệu đồng tiền mặt, một chiếc xe máy trị giá 38 triệu đồng, 1 chiếc tủ lạnh trị giá 7 triệu đồng.


Sau khi thông báo trúng thưởng, để lấy lòng tin người đàn ông này cũng yêu cầu chị Hạnh đọc số chứng minh nhân dân để làm hồ sơ nhận thưởng. Đồng thời, yêu cầu chị Hạnh nộp tiền phí giao dịch 8,4 triệu đồng để nhận thưởng, bằng cách mua thẻ cào điện thoại rồi đọc mã số thẻ cho anh ta. Lúc đó, trong người chị Hạnh chỉ có gần 3 triệu tiền mặt nên chị phải vay mượn thêm anh em họ hàng để đi mua thẻ cào. Tuy nhiên, khi đã trả tiền lệ phí trúng thưởng, chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi người trao thưởng đâu, liên lạc với số máy trên thì được thông báo chị phải nộp vào 15 triệu đồng nữa mới hoàn thành thủ tục nhận thưởng. Thấy sự việc nhập nhèm nên chị Hạnh tìm đến cơ quan Công an trình báo.


Theo Công an huyện Nam Đàn thì đây chỉ là số ít trong số hàng chục nạn nhân bị lừa trong thời gian qua với số tiền lên tới hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng gây án là người Kỳ Anh, Hà Tĩnh, chúng giả giọng Bắc và trà trộn vào các trung tâm giao dịch Viettel để thu thập thông tin. Nhóm này liên kết thành lập một “tổng đài” con với nhiều nhân vật gồm Tổng Giám đốc, Giám đốc, Trưởng phòng, nhân viên hoạt động rất chuyên nghiệp. Trung bình mỗi ngày, chúng lừa đảo được 2 người, nạn nhân ở hầu khắp cả nước như: Đắc Lắc, Bình Dương, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Tĩnh…


Trao đổi với PV, Thượng tá Lê Khắc Thuyết, Trưởng Công an huyện Nam Đàn cho biết đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng trên. Ông Thuyết khuyến cáo, hậu quả mà mỗi nạn nhân hứng chịu không quá lớn nhưng số nạn nhân bị lừa đảo lên tới rất nhiều người và mức thiệt hại khác nhau. Vì vậy, để tránh những đáng tiếc xảy ra, cơ quan Công an yêu cầu nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin vào những trò trúng thưởng từ trên trời rơi xuống. Đồng thời, người dân cần cung cấp thông tin cho cơ quan Công an khi phát hiện các đối tượng có hành vi tương tự.


Phương Thảo

Công Lý

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP