Cuộc sống

Em vì yêu mà phải chịu quá nhiều áp lực từ gia đình tôi

Vì chuyện này mà chúng tôi đã không còn thường xuyên thấy nụ cười của nhau nữa, thay vào đó là nước mắt.

Chúng tôi yêu nhau đến nay cũng gần 2 năm. Tuy chưa phải thời gian dài nhưng cả hai cùng nhau trải qua nhiều thứ và hiểu nhau hơn. Tôi và em đều là những người từng trải qua những đau khổ trong tình yêu nên biết điều mình cần cho một tình yêu trọn vẹn. Cả hai thay đổi vì nhau, cùng hướng tới tương lai tốt đẹp. Thế nhưng gia đình tôi lại ngăn cản chỉ vì vấn để tuổi tác không hợp nhau, tôi tuổi Dậu còn em tuổi Hợi.

Tôi tìm hiểu rất nhiều nhưng chẳng thấy gì là không hợp. Tôi không quan trọng tuổi tác, điều cần thiết là tình yêu hai người và vì nhau mà vươn lên. Vì chuyện này mà chúng tôi đã không còn thường xuyên thấy nụ cười của nhau nữa, thay vào đó là nước mắt, vì em cố gắng khuyên gia đình mà không được. Em vì tôi mà chịu áp lực rất nhiều. Tôi dự định sẽ sang nhà bạn gái và cả hai cùng bày tỏ tình yêu chân thành. Rất mong được nhận ý kiến của bạn đọc.

Tác giả: Hưng

Nguồn tin: Báo VnExpress

  Từ khóa: yêu em , áp lực gia đình

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP