Nhân ái

Quảng Ngãi: Xót xa cảnh con trai mất, bố mẹ nghèo nguy kịch vì tai nạn giao thông kinh hoàng

Chở con trai 5 tuổi đi ăn mừng khai trương quán hũ tiếu gõ của một người bạn nhưng không may cả gia đình anh Quyết bị xe ô tô bất ngờ tông thẳng vào khiến cậu con trai văng ra xa tử vong tại chỗ, còn vợ chồng anh bị chấn thương sọ não nặng, hôn mê sâu, đang trong tình trạng nguy kịch.

Chúng tôi nhận được điện thoại của lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk mong muốn báo Dân trí lên tiếng để giúp đỡ hoàn cảnh hết sức khó khăn, nghèo khổ của vợ chồng anh Phạm Quyết (30 tuổi) và chị Phạm Thị Thu (26 tuổi, tạm trú khối 10, phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột). Khi cả 2 vợ chồng hiện đều trong trạng thái hết sức nguy kịch, phải mổ gấp và chữa trị lâu dài nhưng gia đình quá nghèo.

Anh Quyết đang nằm hôn mê chưa biết người con trai 5 tuổi đã mất

Trực tiếp vào khoa Ngoại Thần kinh nơi anh Quyết đang nằm, bên cạnh giường bệnh là ông Phạm Ngọc Hành (52 tuổi, bố chị Thu) đang đứng ngồi không yên vì lo lắng cho con. Nước mắt ông cứ chực trào ra vì thương đứa cháu bé bỏng mới 5 tuổi đã chết oan uổng đã được đưa xác về quê Quãng Ngãi, còn 2 người con của ông không biết sẽ sống chết ra sao.

Ông tâm sự, vợ chồng con gái ông kết hôn với nhau từ năm 2012, sau khi sinh con trai được vài tháng do gia đình cả 2 bên nội ngoại còn quá khó khăn nên anh chị đã dắt díu nhau từ Quảng Ngãi vào Đắk Lắk để bán hủ tiếu gõ mưu sinh qua ngày.

Cuộc sống cứ bình dị trôi qua, số tiền kiếm được từ nghề bán hủ tiếu gõ tuy không nhiều nhưng cũng đủ để anh chị trả tiền nhà trọ, lo cho đứa con trai được đi học và đủ trang trải cuộc sống thường nhật. Tối ngày 16/4, vợ chồng anh Quyết bán quán xong sớm hơn thường lệ rồi anh lấy xe máy chở vợ và con trai đến chúc mừng quán hủ tiếu gõ của một người bạn mới khai trương tại TP. Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, anh Quyết không ngờ được rằng ngày hôm ấy là ngày định mệnh của gia đình khi chiếc xe ô tô 4 chỗ đã tông trực diện vào chiếc xe máy của gia đình anh khiến cậu con trai 5 tuổi nhỏ bé đã vĩnh viễn ra đi, còn cả anh và chị nằm bất tỉnh bị gãy xương, chấn thương sọ não nặng.

Sự sống của anh đang rất mong manh

“Tối hôm đó, vợ chồng tôi ở nhà nhận được điện thoại báo gia đình con tôi bị tai nạn mà bủn rủn cả tay chân. Tôi liền bắt xe đi trong đêm từ Quảng Ngãi vào để gặp nhưng thằng cháu bé bỏng của tôi đã mất cách oan uổng, còn vợ chồng con gái tôi thì không biết sẽ ra sao đây. Giờ tụi nó cũng chưa chịu tỉnh, con trai mất mà cũng không được biết, nỗi đau này có ai thấu đây!”, ông Hành nói rồi òa khóc tức tưởi.

Ông Hành khóc nấc vì thương gia đình con gái mình gặp đại nạn

Ngồi cầm chiếc quạt tay, liên tục quạt vào người anh Quyết để dịu bớt cái nóng oi bức tháng 4, anh Trần Quốc Việt (37 tuổi, ngụ phường Tân Thành) dù là hàng xóm của gia đình anh Quyết nhưng biết hoàn cảnh vợ chồng anh rất neo đơn, khổ cực nên đã tình nguyện đến bệnh viện chăm sóc sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy. “Vợ chồng Quyết rất hiền lành, sống chan hòa được cả xóm yêu quý. Do gia cảnh khó khăn nên vẫn phải thuê nhà trọ trong hẻm rồi tối lại đẩy xe hũ tiếu ra ngõ bán. Vừa rồi Quyết còn tâm sự đang phấn đấu làm lụng kiếm tiền để mua được miếng đất xây căn nhà khỏi phải ở nhà thuê nữa, vậy mà giờ lại phải nằm đây không biết gì nữa…”, anh Việt nghẹn ngào.

Cũng theo anh Việt, từ ngày xảy ra tai nạn anh đều có mặt ở bệnh viện để chăm nom cho anh Quyết, còn chị Thu vừa mới được bác sĩ tiến hành phẫu thuật sọ não nên đang nằm phòng cách ly. “Gia cảnh của Quyết đã nghèo mà nay lại gặp đại nạn, nỗi đau nhất là mất đi đứa con trai 5 tuổi rồi đến cả vợ chồng Quyết không biết có hồi phục được như xưa hay phải sống trong cái cảnh này mãi”, anh Việt chua chát nói.

Anh Việt dù là hàng xóm nhưng tình nguyện túc trực, chăm sóc cho anh Quyết

Trao đổi với PV Dân trí, bác sĩ Văn Hữu Khánh – Phó Trưởng Khoa Ngoại Thần kinh (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk) cho biết, cả 2 vợ chồng anh Quyết chị Thu đang trong tình trạng hết sức nguy kịch và đang được các y, bác sĩ của bệnh viện nỗ lực cứu chữa.

Theo bác sĩ Khánh, chị Thu được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng bị chấn thương sọ não nặng, đa chấn thương phần mềm, gãy 8 xương xườn, gãy xương đòn, xẹp phổi… phải thở máy. Phía bệnh viện đã tiến hành mổ sọ não cho chị Thu, dẫn lưu máu màng phổi và chị đang được theo dõi đặc biệt ở phòng Hồi sức sau phẫu thuật.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk đang tận tình cứu chữa cho vợ chồng anh Quyết

Riêng anh Quyết nhập viện trong tình trạng tổn thương não, gãy xương cổ vai bên trái, sốt cao 39 độ, hôn mê sâu và đang được bệnh viện theo dõi để tiến hành phẫu thuật.

“Tình trạng của 2 vợ chồng anh Quyết đều rất nguy hiểm, hi vọng sống sót của bệnh nhân vẫn còn nhưng tương lai phục hồi sau này như thế nào thì sẽ rất khó nói, nhất là nạn nhân đều bị tổn thương về phần sọ não. Sau 10 ngày, chúng tôi sẽ đánh giá tri giác và xem xét khả năng phục hồi của bệnh nhân để có hướng điều trị phù hợp. Cả 2 vợ chồng anh Quyết đều không có bảo hiểm y tế, hoàn cảnh lại rất éo le nên chi phí điều trị sẽ gặp rất nhiều khó khăn và rất cần quý báo Dân trí lên tiếng kêu gọi cộng đồng chung tay giúp đỡ”, bác sĩ Khánh cho hay.

Chị Thu vừa mới được mổ sọ não đang điều trị ở phòng cách ly

Tạm chia tay chúng tôi, ông Hành có tới nhắn nhủ với ánh mắt ngân ngấn nước mắt: “Tôi mong mọi người hãy giúp đỡ vợ chồng con gái ông với, nỗi đau mất cháu đã lớn lắm rồi tôi không muốn mất bất cứ đứa con nào nữa… Gia đình quá nghèo khổ, quá cơ cực biết lấy gì để cứu con tôi đây!”

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về:

1. Mã số 2904: Ông Phạm Ngọc Hành (bố của chị Thu)

Giường số 13, Khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk

Địa chỉ ở quê: xã Đức Minh, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi

SĐT: 0126.789.6174

Tác giả: Thúy Diễm

Nguồn tin: Báo Dân trí

  Từ khóa: nghèo khổ , TNGT , nguy kịch

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP