Tin trong nước

Xác chết lõa thể treo lơ lửng trên cây

Sáng 15/4, Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, điều tra nghi án giết người kỳ lạ.

Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Út, 34 tuổi, ngụ ấp Sa Dụp, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo, Bình Dương.


Khoảng 6 giờ sáng 15/4, vợ anh Út là chị Lê Thị Sen thấy chồng đi cạo mủ cao su nhiều giờ chưa về nên vào rừng tìm. Chị bàng hoàng phát hiện anh Út chết một cách kỳ lạ. Anh Út được phát hiện trong tình trạng không mảnh vải che thân, bị bọc trong bao ni lông chuyên dùng đựng mủ cao su và treo lơ lửng trên cây.


 - 1


Xác nạn nhân được phát hiện trong tình trạng lõa thể, treo lơ lửng trên cây


Ngay tại gốc cao su, nơi phát hiện thi thể anh Út có một chiếc bao đựng mủ cao su và toàn bộ quần áo của anh. Ngoài chiếc dao cạo mủ bị mất, toàn bộ tài sản, kể cả chiếc xe máy của anh Út vẫn còn.


 - 2


Người dân bàng hoàng trước vụ việc


Chị Sen nức nở kể, anh Út vào rừng cạo mủ từ 0 giờ sáng ngày 15/4. Khi đi không có dấu hiệu gì bất thường.


Hiện nguyên nhân cái chết của anh Út đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương điều tra làm rõ.


Cát Tường

Khám Phá

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP