Nghi Xuân

Xã Cổ Đạm: Con trai dùng gậy tre đánh bố đẻ chết ngay tại chỗ

Ngày 18/8, ông Phan Công Thành, Trưởng Công an xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh biết tại xóm 5, xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh vừa xẩy ra một vụ án mạng đau lòng mà nạn nhân là ông Trần Văn Thiết (hay còn gọi là Trần Thiết), SN 1950 đã bị chính người con trai của mình là Trần Đức Thắng, SN 1980 dùng 3 chiếc gậy tre đánh đập rất dã man liên tiếp vào đầu vào mặt khiến ông chết ngay tại chỗ.

Trước đó do thấy con đi xem đánh bóng chuyền ở thôn 5 về nhà muộn nên tiện thể mẹ đẻ của Trần Đức Thắng là bà Hoàng Thị Hằng, SN 1951 bảo con lấy 2.000 đồng đi mua cho bố Thiết chén rượu uống giảm đau khớp xương. Nghe lời mẹ Trần Đức Thắng cầm tiền chạy ra ngoài quán mua rượu về nhà đem cho bố uống.


Đến khoảng 30 phút sau thì 2.000 rượu trong chai gần hết, thì giữa ông Trần Thiết và Thắng xẩy ra mâu thuẫn. Lúc này, do qúa uất ức không thể kiềm chế được, Trần Đức Thắng đã nhảy ra ngoài sân lấy 2 chiếc gậy tre chống rèm, dài khoảng 1,7m lao vào nhà phang liên tiếp vào đầu và vào mặt bố đẻ của mình một cách không thương tiếc khiến ông bị gục ngã xuống nền nhà. Chưa dừng lại ở đó, Trần Đức Thắng còn chạy ra ngoài sân xách tiếp 1 chiếc gậy tre khác, dài khoảng 1,2m lao vào nhà tiếp tục đánh đập tới tấp vào đầu, vào mặt bố đẻ của mình. Hậu quả ông Thiết đã chết ngay tại chỗ.


Sau đó, Trần Đức Thắng đã bị công an xã Cổ Đạm và công an huyện Nghi Xuân ập đến bao vây bắt gọn tại hiện trường.


Hiện tại phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, PC 14 Công an tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc để điều tra vụ án mạng trên.


Dương Văn Quang (Theo báo PLVN)

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP