Pháp luật

Vụ phát hiện bộ xương dưới nền nhà trọ: Lạnh người nghe lời khai của kẻ sát nhân

Từ một sinh viên hiền ngoan, Hùng sa vào cá độ bóng đá đến mức mẹ hắn phải bán cả một miếng đất hương hỏa ở quê để vào Đà Nẵng trang trải nợ nần cho nó.

Trượt tốt nghiệp, nó ra thành phố Đồng Hới lang thang nay đây mai đó, biết được "tiểu sử đam mê món đỏ đen" của Hùng nên bạn bè giới thiệu nó về ở với Dũng để ghi tờ phơi cá cược bóng đá khi mùa World 2010 đang kịch tính.

Mâu thuẫn trong chia chác, Hùng giết Dũng rồi đào hố chôn giấu xác ngay dưới chiếc giường hắn ngủ. Sau khi gây án, Hùng đã có những "kịch bản" trốn tội mà có lẽ rất ít tiểu thuyết gia giỏi về truyện trinh thám, hành động có thể nghĩ tới.

Sống cùng người chết 7 năm

Sau khi vài ba người đến thuê trọ căn nhà bỏ không của mình ở 48 đường Trường Chinh, thành phố Đồng Hới được thời gian ngắn lại bỏ đi làm ông Nguyễn Văn Luỳnh tỏ ra không vui, bởi dù căn nhà luôn có người thuê, nhưng lại thường xuyên thay đổi người ở.

Gần đây có gia đình anh Lê Xuân Quang, trú tại tổ dân phố 13 phường Đồng Phú, TP Đồng Hới đến thuê nhà nói để ở và kinh doanh cà phê, giải khát với cam kết thuê lâu dài nên ông Luỳnh mừng lắm.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng ký vào lệnh bắt khẩn cấp và lệnh tạm giam của Công an Quảng Bình.

Ông Luỳnh thường nói, nhà của mình cho thuê nhưng luôn mong người đến thuê ăn nên làm ra ở lại lâu dài. Vì vậy, khi nghe anh Quang trình bày xin phép cải tạo lại một phần căn nhà như sửa sang lại phòng khách, phòng ngủ và lát lại đá hoa nền nhà, ông Luỳnh đều đồng ý.

Đầu tháng 12/2017, anh Quang thuê nhân công về nhà tiến hành đào tu sửa lại nền nhà để ở và kinh doanh giải khát. Sau vài ngày thi công, đến 17h30’ ngày 3/12/2017, trong lúc đào lật lớp nền xi măng cũ ở góc tường nhà để làm lại, một nhân công tá hỏa cầm lên một phần xương bàn chân còn quấn vải, anh ta bỏ chạy khỏi nơi đào ra sân hét toáng lên.

Mọi người lại xem, có người còn cười nói đó chắc chỉ là đồ chơi búp bê của trẻ con. Nhưng khi cầm lên thì tất cả mọi người đều khẳng định là xương chân người. Một mặt anh Lê Xuân Quang báo cho chủ nhà là ông Luỳnh để báo cơ quan Công an, đồng thời mua sắm một ít hương hoa quả, rượu trầu cau theo phong tục địa phương để thắp hương cho thi thể người được phát hiện.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ phía người dân, Công an TP Đồng Hới và Phòng Cảnh sát Hình sự (PC45) Công an tỉnh Quảng Bình phối hợp với các phòng, ban chức năng của đơn vị tiến hành khai quật tử thi để khám nghiệm và điều tra. Trong quá trình khám nghiệm, cơ quan Công an phát hiện, thi thể được tìm thấy xác định là nam giới đã phân hủy, chỉ còn phần xương.

Chiếc quần nạn nhân mặc còn khá nguyên vẹn, áo sơ mi trắng đã mục rách và quấn quanh cổ, bên dưới thi thể có lót chiếc áo phông. Đặc biệt, phần xương sọ vùng thái dương của nạn nhân bị vỡ một mảng lớn, xương hốc mắt phải cũng bị vỡ. Từ thi thể nạn nhân cộng với công tác điều tra cơ bản, Công an tỉnh Quảng Bình xác định đây là một vụ án mạng, đã xảy ra nhiều năm trước khi được phát hiện.

Vụ việc xảy ra làm ông Luỳnh, anh Quang và nhiều người đã rất sốc, bởi phát hiện thi thể lại nằm ngay dưới giường ngủ của mình. Một vài người từng thuê nhà ông Luỳnh cho biết, sở dĩ họ đến thuê ở được thời gian ngắn rồi chuyển đi bởi về đêm không hiểu sao tâm trạng thường bất an.

Gặp nhiều mộng mị kinh hãi, và làm ăn buôn bán không được thuận buồm xuôi gió. Vợ anh Quang cũng từng nằm ngủ mơ thấy trong giấc mộng có người đến bảo nên sửa lại nhà để kinh doanh thuận lợi.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng tại cơ quan Công an tỉnh Quảng Bình.

Chính vì vậy, anh Quang mới quyết định sửa sang làm mới lại căn nhà và phát hiện thi thể nói trên. Ngay sau khi phát hiện thi thể người dưới nền nhà ở 48 đường Trường Chinh, dư luận ở thành phố biển Đồng Hới rộ lên nhiều tin đồn gây hoang mang trong dư luận.

Ban Giám đốc Công an Quảng Bình chỉ đạo Phòng PC45 và Công an TP Đồng Hới phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khác khẩn trương làm rõ vụ việc. Và chỉ sau 3 ngày vụ việc được phát hiện, lực lượng Công an đã làm rõ câu chuyện trọng án của 7 năm về trước, tạm giữ đối tượng gây án làm rõ thi thể nạn nhân…

"Tuyệt chiêu" trốn tội và hơn 2.500 ngày ám ảnh

Từ thi thể nạn nhân cộng với công tác điều tra cơ bản, Công an tỉnh Quảng Bình xác định đây là một vụ án mạng. Lực lượng trinh sát Công an Quảng Bình đã được tung vào cuộc tiến hành thu thập thông tin, điều tra vụ án.

Hàng loạt đối tượng nghi vấn được khoanh vùng, và sau 3 ngày điều tra, Phòng PC45 Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1986), trú tại xã Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình để đấu tranh.

Được biết, khi lực lượng trinh sát tiếp cận thì Hùng đang ở với cô vợ hờ ở bãi Dinh thuộc rẻo cao sát biên giới Việt-Lào của xã Dân Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình. Khác với nhiều hung thủ khác thường quanh co chối tội, Nguyễn Mạnh Hùng khi được đưa về trụ sở Công an Quảng Bình, Hùng đã khóc và xin được khai hết về hành vi giết người của mình 7 năm về trước.

Ngôi nhà nơi Nguyễn Mạnh Hùng đã giết người rồi giấu xác.

Trong phòng tạm giữ, Hùng nói với tôi, 7 năm qua hắn dùng đủ "chiêu" để lẩn trốn cơ quan chức năng về tội lỗi của mình gây ra, nhưng lại luôn bị ám ảnh về hành vi giết người. Và cuộc đời hắn bắt đầu vết trượt dài từ cá độ bóng đá.

Ngày Nguyễn Mạnh Hùng xách sách vở, quần áo rời vùng đất nghèo Mai Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình vào Đà Nẵng học trường Trung cấp Xây dựng, cha mẹ Hùng mừng lắm. Nhưng chỉ sau năm học đầu tiên từ thành phố, từ đứa con ngoan hiền, Hùng về nhà như một con người khác.

Hết hè thấy bạn bè của con đều trở lại các trường học, còn hắn vẫn lang thang ở nhà, mẹ Hùng gặng hỏi mãi nó mới chịu thú nhận đang nợ nần bóng đá, lô đề nhiều hàng quán ở Đà Nẵng nên không dám vào học tiếp.

Lau hết nước mắt vì con, mẹ Hùng buộc phải bán đi một phần đất hương hỏa cầm vào Đà Nẵng trả nợ cho Hùng đi học tiếp. Tưởng rồi lòng thương của cha mẹ đã cảm hóa được nó, nhưng Hùng vẫn tiếp tục trượt dài theo cờ bạc đỏ đen bóng đá. Trượt tốt nghiệp, nó về thành phố Đồng Hới lang thang sống dật dẹo.

Biết "tiểu sử lô đề bóng đá" của Hùng nên bạn bè giới thiệu cho nó về trọ tại số nhà 48 đường Trường Chinh, TP Đồng Hới cùng anh Bùi Tiến Dũng (SN 1981), quê phường Đức Ninh Đông, TP Đồng Hới để phụ giúp Dũng ghi cá độ bóng đá. Trong thời gian ở cùng nhau, anh Dũng giao cho Hùng ghi tờ phơi những người đến cá độ bóng đá và cho Hùng hưởng 10% trên tổng số tiền ghi được.

Khoảng thời gian vào cuối mùa bóng World cup 2010, số tiền Hùng nhận được là 7 triệu đồng nhưng Dũng không trả cho Hùng nên hai bên xảy ra mâu thuẫn, Dũng dùng tay đấm vào mặt Hùng sau đó bỏ vào nhà tắm gội đầu. Bức xúc vì bị Dũng đánh, Hùng đã dùng thanh song giường đâm vào đầu Dũng từ phía sau, sau đó đè Dũng xuống nền nhà tắm cho đến chết.

Sau khi gây án, đối tượng sang nhà hàng xóm mượn cuốc sắt về phòng, kéo giường ngủ ra và đào nền nhà phá bỏ lớp xi măng rồi chôn xác nạn nhân. Sau đó, Nguyễn Mạnh Hùng mua 30 ngàn xi măng về trám lại để che đậy dấu vết và ở lại ngôi nhà 48 đường Trường Chinh khoảng 10 ngày rồi trả phòng trọ và bỏ đi nơi khác.

Hằng ngày nghe điện thoại của vợ và người thân anh Dũng gọi vào máy điện thoại của anh Dũng, Hùng thường bấm tắt máy và nhắn tin lại đang bận việc. Nhiều lần vợ anh Dũng gọi, nhắn tin vì sao anh không về nhà, và chị tỏ ra ghen tuông… Hùng đều "đóng vai" là Dũng nhắn tin lại là lo bận việc làm ăn, không muốn về nhà, không muốn nghe điện thoại…

Địa điểm dưới giường ngủ nơi Hùng giấu xác anh Dũng 7 năm qua.

Sau một thời gian, hắn cắt hoàn toàn liên lạc với vợ và gia đình anh Dũng. Để đối phó với chủ nhà cho thuê và đám bạn bè, hắn bảo anh Dũng rủ vào Nam làm ăn và anh Dũng đã đi trước đó, giờ nó trả nhà trọ để theo vào.

Đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, sau khi giết anh Dũng một thời gian ngắn, hắn cũng rời Đồng Hới và qua Thái Lan, Lào làm ăn, nhưng thường xuyên gặp bất lợi nên hắn lại tìm về vùng núi cao Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình ở với hai cô vợ hờ và tìm cách sống qua ngày.

Vào lúc 10 giờ ngày 6-12-2017, Phòng PC45 phối hợp với Công an TP Đồng Hới, Quảng Bình đã bắt khẩn cấp và tạm giam đối tượng Nguyễn Mạnh Hùng, đồng thời đang chờ kết quả ADN ở Viện Pháp y quốc gia về thi thể nạn nhân để tiếp tục điều tra triển khai các biện pháp nghiệp vụ tiếp theo.

Tác giả: Dương Sông Lam

Nguồn tin: Cảnh sát toàn cầu

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP