Xã hội

Vụ người vợ đang ôm con nhỏ bị chồng võ sư 'tung cước' đánh chấn thương: 'Nó còn nhắn tin dọa đốt cả nhà tôi'

Theo chị H., vào đêm ngày 26/8, sau khi đưa em gái bị chồng bạo hành trở về nhà gia đình chị liên tục nhận được cuộc gọi, tin nhắn từ người đàn ông vũ phu. Thậm chí người này còn nhắn tin doạ đốt cả nhà vợ.

Sáng 27/8, cơ quan Công an phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội đã sang nhà chị Vũ Thu L. (SN 1992) để tiến hành lấy lời khai người phụ nữ này. Hiện tại chị L. đang ở nhà mẹ đẻ ở phường Giáp Bát, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo chia sẻ của gia đình nạn nhân, chị L. và Nguyễn Xuân V. (SN 1987, một võ sư ở huyện Mê Linh, Hà Nội) kết hôn được 9 năm, hiện có 2 con nhỏ trong đó có bé gái thứ 2 mới gần 2 tháng tuổi. Hiện cặp vợ chồng này đang sống tại 1 căn chung cư trên phường Thạch Bàn.

Chị L. được đưa đi bệnh viện chụp chiếu.

Theo anh Vũ Mạnh N. (SN 1990, anh trai chị L.) cho biết, tối 26/8, xuất phát từ việc chị L. muốn di chuyển chiếc tivi trong nhà sang phòng ngủ để cậu con trai lớn xem nhưng V. không đồng ý. Sau khi mắng chửi chị L., V. xông tới tát, đấm đá liên tiếp và mặt và người chị L. mặc cho chị L. đang ôm đứa con nhỏ mới 2 tháng tuổi.

Camera của ngôi nhà ghi lại toàn bộ hình ảnh võ sư côn đồ ra tay tàn bạo với vợ con. Dù nhiều lần ngã khụy trước những cú đánh như “trời giáng” của người chồng vũ phu, chị L. vẫn phải gắng gượng ôm chặt để bảo vệ đứa con trong tay.

“Mới sinh nên em gái tôi không trông được cháu trai lớn 7 tuổi. Trưa qua (26/8), em gái tôi có thuê thợ chuyển tivi vào phòng ngủ. Tuy nhiên, khi về thì V. mắng chửi bảo ‘sao không hỏi ý kiến tao’. Chỉ mâu thuẫn nhỏ mà V. đánh vợ dã man như thế. Khi xem lại clip gia đình tôi rất phẫn nộ”, anh N. chia sẻ.

Hình ảnh cháu bé 2 tháng tuổi, con của người chồng bạo hành vợ xuất hiện trong đoạn clip.

Theo anh N. ngay trong đêm qua, gia đình đã đón chị L. về nhà mẹ đẻ để tiện chăm sóc. Sau sự việc bé gái 2 tuổi bị nôn trớ nên gia đình nghi ngờ cháu bé bị ảnh hưởng tâm lý. “V. còn lấy điều khiển tivi ném vào người em gái tôi, có lẽ điều khiển đã va vào đầu của cháu. Thậm chí V. còn lấy nhiều viên sỏi ném vào vợ. Đêm qua về cháu liên tục nôn trớ khiến gia đình rất lo lắng. Tôi không nghĩ rằng chỉ vì mâu thuẫn nhỏ mà V. đánh em gái tôi như vậy. Tôi đã trình báo sự việc với công an phường ngay trong đêm”, anh N. bức xúc.

Anh trai nạn nhân chia sẻ, em gái đã kết hôn được 9 năm khi đó chị L. đang là sinh viên. Trong quãng thời gian chung sống, hai vợ chồng cũng có nhiều xích mình nhưng L. đều có thể nhẫn nhịn, nhưng lần này là lần nghiêm trọng nhất.

Những đoạn tin nhắn được cho là của người chồng vũ phu đe dọa gia đình nạn nhân.
“V. ra tay quá tàn bạo khiến gia đình vô cùng bức xúc. Không những thế, đến giờ nó vẫn nhắn tin đe dọa, đòi đốt cả gia đình nhà tôi. Gia đình chúng tôi đang làm việc với công an và mong muốn pháp luật sẽ trừng trị thích đáng hành vi côn đồ này, bảo vệ em gái cũng như gia đình tôi”, anh N. bày tỏ.

Trao đổi về vụ việc này, anh V. người có hành vi bạo hành vợ cho biết, hiện đang bận không muốn chia sẻ gì thêm.

Hiện công an phường Thạch Bàn (quận Long Biên) đang làm việc với gia đình chị L. để làm rõ vụ việc. Lãnh đạo công an phường này cũng xác nhận đã tiếp nhận được đơn trình báo của gia đình chị L. và hiện đang xác minh, làm rõ.

Tác giả: Định Nguyễn

Nguồn tin: saostar.vn

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP