Xã hội

Vụ dây điện rơi làm chết người: Mẹ già khóc tiễn con trai độc nhất

"Nó nói là hai vợ chồng con lên xem nhà mới rồi về ngay mà nó chẳng về với tôi nữa...

Đám tang anh Trương Vũ Huy

"Thuở xưa nuôi nó (anh Trương Vũ Huy - PV) khó lắm, nó đau ốm suốt, mãi không thấy lớn. Hai mẹ con sớm tối có nhau, mãi nó ra ngành nghề, làm lụng rồi ổn định gia đình, tôi mừng thầm. Con tôi mới 31 tuổi, nó còn trẻ mà, còn cả tương lai với con Trâm (vợ anh Huy). Nó còn hứa nhà cửa xây xong sẽ đón tôi về.

Khi nó đi có dặn tôi ở nhà đóng cửa cẩn thận, trời mưa gió lắm. Nó nói hai vợ chồng con lên xem cái nhà mới rồi về mà nó chẳng về với tôi nữa.

Khi xuống đến bệnh viện làm thủ tục, mọi người an ủi tôi là chỉ làm thủ tục nhận con về nhà chữa nhưng tôi nhìn đôi mắt nhắm nghiền của con là hiểu. Nó nằm đó nhưng không phải ở đó nữa rồi".

(Bà TRƯƠNG THỊ CHÍN (77 tuổi, ngụ phường Tam Thuận, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) chia sẻ với Báo Lao Động hôm 13-12 trong đám tang con trai độc nhất là anh Trương Vũ Huy. Anh Huy tử vong khi chạy xe chở vợ vướng dây điện sà xuống đường ở gần chợ Hòa An (quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Tác giả: PV

Nguồn tin: Báo Người lao động

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP