Giải trí

Vụ án cưỡng hiếp 10 người chấn động xứ Hàn lên phim

Tín hiệu được lấy cảm hứng và xây dựng dựa trên vụ án có thật gây chấn động Hàn Quốc tại Hwaseong những năm 1986 – 1991.

10 phụ nữ bị cưỡng bức và giết hại bởi một kẻ sát nhân bệnh hoạn, trong số họ, người già nhất là một cụ bà 71 tuổi, người trẻ nhất là một bé gái mới 13 tuổi. Thủ phạm là một kẻ cực kì nguy hiểm, và chưa bao giờ để cảnh sát bắt.

Bắt đầu từ 20 giờ ngày 4-10 hàng ngày trên VTV2, Đài THVN sẽ trình chiếu bộ phim Tín hiệu. Ngay từ những giây mở đầu của Tín hiệu, người xem đã bị thu hút vào câu chuyện kịch tính đầy đau thương của một bé gái bị bắt cóc. Hae Young (Lee Je Hoon) khi đó còn là một đứa trẻ, cậu học cùng lớp với cô bé và tận mắt chứng kiến cảnh bạn mình bị một người phụ nữ dẫn đi. Tuy nhiên, khi đến cơ quan cảnh sát trình báo, không một ai tin cậu, họ cho rằng thủ phạm là đàn ông. Cứ như thế 15 năm trôi qua, vụ án dần đi vào ngõ cụt, Hae Young lớn lên và thi vào ngành cảnh sát, còn mẹ cô bé ấy vẫn kiên trì ngày ngày đi đòi công lý cho con.

Hai ngày trước khi hết thời hạn truy tố, Park Hae Young đột nhiên phát hiện ra chiếc bộ đàm kỳ lạ, nó không có pin nhưng lại kết nối được với cảnh sát Lee Jae Han (Jo Jin Woong) từ năm 1989. Nhờ đó, anh đã tìm ra manh mối và phá vụ án kéo dài 15 năm tưởng như không có lối thoát này. Sau khi tìm ra hung thủ, cấp trên bị chỉ trích vì sai sót trong khâu điều tra,vì vậy, họ đã chuyển Hae Young, nữ cảnh sát Soo Hyun (Kim Hye Soo) và những đồng nghiệp đã trợ giúp anh đến tổ khác.

Hình ảnh trong phim.

Tại đây, họ phải lật lại những vụ án cũ đã đi vào bế tắc,và nhiệm vụ đầu tiên, họ được yêu cầu tìm ra kẻ đã giết 10 phụ nữ năm 1989, sự kiện trong suốt 27 năm qua được xem như vết nhơ của lực lượng cảnh sát Hàn Quốc. Điều hấp dẩn của Tín hiệutiếp tục được phát triển ở chiếc máy bộ đàm kì lạ của Park Hae Young,nhờ có sự liên lạc kì lạ này mà bí ẩn của các vụ án bị bỏ ngỏ từ lâu dần được hé mở.

Park Hae-young (Lee Je Hoon) là một cảnh sát nhưng lại không còn niềm tin với việc phá án của cảnh sát vì cái chết của anh trai sau khi bị vu oan là chủ mưuvụ hiếp dâm ở Injoo năm 1999. Cha Soo-hyun (Kim Hye Soo) là đội trưởng Đội điều tra vụ án bị bỏ ngỏ, luôn cố gắng tìm kiếm tin tức của người đồng nghiệp Lee Jae Han. Lee Jae Han (Cho Jin Woong) là một cảnh sát chính trực, nhưng bị sát hại và vu khống cho tội hối lộ.

Tín hiệu được kỳ vọng sẽ là bộ phim hình sự không thể bỏ qua trên sóng VTV.

Tín hiệu có cốt truyện hấp dẫn, gay cấn, liên tục kích thích người xem bằng những phân đoạn nghẹt thở cùng diễn biến nhanh chóng, quyết liệt. Tình tiết đan xen quá khứ - hiện tại khiến khán giả tập trung theo dõi và không muốn bỏ lỡ bất kì một cảnh phim nào. Góc quay luôn được đặt ở những vị trí sao cho yếu tố giật gân được phát huy một cách tối đa, trong khi việc không sử dụng kĩ thuật chiếu sáng giữ cho màu phim luôn chân thực, phù hợp với bối cảnh bí ẩn bao trùm suốt các tập phim. Yếu tố kinh dị trong phim không quá nặng nề, mà thay vào đó sẽ là hàng loạt các tình tiết khó đoán khiến khán giả liên tục bị cuốn hút.

Bộ phim của đạo diễn Kim Won Suk, người chỉ đạo bộ phim Mùi đời (Misaeng) từng làm mưa làm gió tại Hàn Quốc năm 2014 và chắp bút cho bộ phim chính là nhà biên kịch từng gây dấu ấn đậm nét ở dòng phim hình sự, Kim EunHee. Cùng dàn diễn viên nổi tiếng của Hàn Quốc: Lee Jae Hoon, Kim Hye Soo, Cho JinWoong, Jang Hyun Sung, Jeang Hae Kyun...

Tác giả: VIẾT THỊNH

Nguồn tin: Báo Pháp luật TP HCM

BÀI MỚI ĐĂNG

TOP